Bình Dương:

Đôi tình nhân mang súng bút đi cướp lấy tiền đám cưới

(Dân trí) – Dùng súng bút uy hiếp chủ một hiệu chụp ảnh cưới hòng cướp tài sản, đôi tình nhân đã gặp phải sự kháng cự của “con mồi” buộc phải leo lên mái nhà trốn chạy nhưng vẫn bị người dân bao vây bắt giữ giao công an.

Nguyễn Việt Tân bị bắt tại cơ quan công an
Nguyễn Việt Tân bị bắt tại cơ quan công an

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Tân (SN 1994, quê Đồng Tháp) và  Nguyễn Thị Kim Kha (SN 1992, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi dùng súng bút xông vào nhà dân uy hiếp để cướp tài sản. Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm khác để làm rõ hành vi môi giới giúp Tân mua súng bút.

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/3, Tân thủ sẵn khẩu súng bút (đã mua từ trước đó với giá 3,7 triệu đồng) rồi cùng bạn gái là Nguyễn Thị Kim Kha đến tiệm áo cưới Phương Anh (khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) do chị Vũ Thị Mai Anh (37 tuổi, quê Nam Định) làm chủ, cả hai giả vờ hỏi chụp hình album đám cưới để tiếp cận.

Phát hiện chị Anh đeo nhiều nữ trang bằng vàng nên cả hai cố gắng tiếp cận, yêu cầu được xem các mẫu hình cưới khác mà chị Anh đang lưu giữ trong máy tính. Khi đôi tình nhân này được chủ tiệm chụp ảnh dẫn vào trong nhà thì bất ngờ tên Tân rút súng bút, dí vào đầu chị Anh yêu cầu đưa hết tài sản.

Lo lắng cho sự an nguy của mình, chị Anh đã năn nỉ, van xin Tân rồi dẫn bọn cướp đi đến chỗ cất giấu tiền. Lợi dụng lúc Tân sơ ý, chị Anh đã vùng chạy ra ngoài cầu cứu. Nhiều người dân nhanh chóng bao vây căn nhà buộc bọn cướp phải leo lên mái nhà tìm đường tẩu thoát.

Vừa nhảy xuống đất, Tân và Kha bị nhiều người khống chế giao cơ quan công an. Khẩu súng bút đã lên đạn cũng được thu giữ ngay sau đó. Kiểm tra người Tân, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 4 viên đạn dùng cho súng bút.

Tại cơ quan công an, Tân và Kha khai nhận đi cuớp tài sản để lấy tiền đám cưới. Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên