1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đôi tình nhân lừa 7 cô gái sang Malaysia bán dâm

(Dân trí) – Ngỡ là sang nước ngoài làm việc trong siêu thị với mức lương khủng nhưng nhiều cô gái đã vỡ mộng khi bị chủ khách sạn bắt đi bán dâm với rất nhiều lượt khách/ngày.

Khoảng tháng 3/2011, Võ Thị Thanh Thúy (29 tuổi, Tịnh Biên, An Giang) rời miệt vườn sông nước miền Tây sang khách sạn Star Robin ở Malaysia làm nhân viên massage. Đến tháng 9/2011, Thúy cùng với ông chủ của khách sạn tên thường gọi là Lão Bành bàn bạc với nhau là Thúy về Việt Nam có nhiệm vụ tìm và tuyển các cô gái đưa qua Malaysia cho Lão Bành để đưa vào khách sạn bán dâm. Tổng chi phí cho mỗi cô gái đi là khoảng 20 triệu đồng, nhưng Thúy tính với Lão Bành trọn gói là 45 triệu đồng. Vì vậy, người đàn ông này không cần phải trả tiền môi giới cho Thúy. Số “hàng” được chuyển sang Malaysia sẽ được tổng hợp hàng tuần và sẽ gửi tiền cho Thúy mỗi tháng một lần. Sau khi thỏa thuận xong, Thúy về Việt Nam tuyển người sang Malaysia bán dâm.

Cuối tháng 11/2011, Thúy lân la tìm “con mồi” thì gặp chị N.T.H (23 tuổi; quê Quảng Bình, tạm trú Cần Thơ) và chị N.T.K.L. (28 tuổi, quê Cần Thơ) đang từ Cần Thơ lên quận 8 (TPHCM) tìm việc. Ngay lập tức, Thúy tìm cách “săn” hai cô gái này. Thúy dựng lên một màn kịch hoàn hảo khi nói rằng có người thân đang quản lý một siêu thị ở Malaysia và ngỏ ý muốn giúp chị H. và L. sang làm việc. Theo Thúy, làm ở siêu thị mức lương rất cao, sau khi trừ chi phí ăn uống, tiền thuê phòng trọ mỗi tháng kiếm được khoảng 20 triệu đồng. Thúy bảo sẽ lo toàn bộ chi phí, sau đó sẽ trừ dần vào tiền lương của 2 chị. Thúy còn hào phóng đưa mỗi cô gái 10 triệu đồng để họ gửi về quê cho gia đình trang trải cuộc sống.

Tưởng đã gặp “quý nhân”, chị H. và chị L. đồng ý theo Thúy. Do không biết chữ nên Thúy nhờ nhân tình của mình là Ngô Trọng Hiếu (29 tuổi, quận 6, TP.HCM) giúp đỡ trong việc giao dịch các loại giấy tờ thủ tục xuất ngoại cho các “con mồi”. Hiếu biết hành vi vi phạm của người tình, nhưng không ngăn cản mà tham gia tích cực.

Ngày 24/12/2011, Thúy cùng Hiếu đã đưa H. và L. đến sân bay để sang Malaysia. Sau đó, hai người này được một người lạ mặt bên Malaysia đưa vào khách sạn Star Robin. Tại đây, sau ít phút nghỉ ngơi, H. và L. bị chủ khách sạn là Lão Bành buộc đi bán dâm. H. và L. phản đối thì liền bị đánh đập, nhốt vào phòng kín và bỏ đói. Vì lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng nên chị H. và L. đành chấp nhận làm gái mại dâm.

Mỗi lần bán dâm, các chị H. và L. được khách trả 200 ringgit nhưng Lão Bành thì lấy 140 ringgit, còn 60 ringgit giữ lại cho Thúy cho đến khi nào đủ 45 triệu thì thôi. Tuy nhiên, do ông chủ bắt tiếp khách quá nhiều nên hai người này không chịu nổi và van xin được về Việt Nam. Thúy ra điều kiện muốn về Việt Nam thì phải đưa cho thị tiền chuộc 45 triệu đồng/người.

Chị H. điện thoại cho chồng là anh T. để gặp Thúy đưa tiền. Anh T. đưa trước 6 triệu đồng tiền vé máy bay cho Thúy rồi hẹn ngày 3/1/2012 khi hai người thân về Việt Nam sẽ thanh toán hết. Sau đó, anh T. trình báo đến Công an TPHCM để nhờ can thiệp. Sau khi chị H. và chị L. về Việt Nam, Thúy và Hiếu đến gặp anh T để nhận tiền chuộc thì bị các trinh sát bắt quả tang. Tính đến lúc bị bắt, Thúy đã lừa 7 phụ nữ sang Malaysia bán dâm và đã nhận 1.300 USD.

Với hành vi như trên của Thúy và Hiếu xâm hại trực tiếp đến nhân phẩm danh dự, quyền tự do của người phụ nữ và gây mất trật tự trị an xã hội. Vì vậy, ngày 20/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Võ Thị Thanh Thúy 9 năm tù giam và Ngô Trọng Hiếu 7 năm tù giam cùng về tội “Mua bán người”.
 
Công Quang