TP.HCM:

"Đói thuốc", xông thẳng vào cửa hàng trộm quần áo

(Dân trí) - Hết tiền mua ma túy lại đến cơn “đói thuốc”, hai con nghiện đã xông vào tiệm bán thời trang trộm cắp quần áo. Vừa thực hiện hành vi phạm tội, bọn chúng đã bị các trinh sát tuần tra phát hiện, tóm gọn.

Hai con nghiện bị bắt gọn khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp
Hai con nghiện bị bắt gọn khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp

Chiều 27/9, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an TP.HCM đi tuần trên đường thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy BKS 59F1 - 444.43 có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm bám theo.
 
Khi đến Shop quần áo số 386C đường CMT8, bọn chúng thấy chủ cửa hàng đã ngủ lên tên ngồi sau liền lẻn vào ôm nhiều bọc quần áo rồi lên xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, các trinh sát đã truy đuổi, bắt gọn cả hai khi chúng chạy đến đường Đồng Nai (P.15, Q.10).

Tại cơ quan công an, hai tên trộm khai nhận là Vũ Ngọc Thụy (31 tuổi) và Nguyễn Xuân Phong (42 tuổi, cùng ngụ quận 3), cả Thụy và Phong đều là đối tượng nghiện ma túy. Do sắp đến “cữ” nhưng không có tiền mua ma túy nên cả hai rủ nhau đi trộm cắp.

Thế Phong