1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Đi rút tiền lương, nữ công nhân mất tích bí ẩn

(Dân trí) - Rút tiền tại bưu điện xong, chị Nguyễn Thị T (SN 1987) đi ra chợ ăn sáng. Và sau đó, chị không còn nhớ gì… Tỉnh dậy lần thứ nhất, chị thấy mình đang ở trong một căn nhà tối đen, lần thứ hai tỉnh dậy thấy mình ở giữa một cánh đồng lúa.

Công an xã Cách Bi - Quế Võ  -  Bắc Ninh cho biết mới đây trên địa bàn vừa xảy sự việc: một nữ công nhân vừa trở về sau 4 ngày mất tích khiến dư luận hết sức hoang mang.

Theo đó vào ngày 12/9, công an xã Cách Bi có nhận đưc đơn cầu cứu của gia đình ông Nguyễn Đăng Tốt, trú tại Vân Xá - Cách Bi - Quế Võ (Bắc Ninh) phản ánh về việc con gái ông Tốt là chị Nguyễn Thị T (SN1987), đang là công nhân của công ty Canon đóng trên địa bàn khu công nghiệp Quế Võ mất tích.

Trước đó, gia đình đã liên lạc một số người quen, bạn thân của T nhưng đều không có tung tích, điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, công an xã Cách Bi đã cùng gia đình ông Tốt tiếp tục làm đơn xin ý kiến chỉ đạo và nhờ tới sự vào cuộc của công an huyện Quế Võ, công an tỉnh Bắc Ninh tìm chị T.

B
Bố mẹ chị T còn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Sau 4 ngày kể từ ngày mất tích, trong lúc tất cả mọi hy vọng tìm nguời đang dần tắt thì bỗng dưng chị T đưc người yêu trở về trong nước mắt mừng vui khôn xiết. Theo lời kể của chị T thì chị là nạn nhân của một vụ bắt cóc bằng thuốc mê.

Tinh thần đã ổn định, chị T kể lại: Vào buổi sáng ngày 10/9, như thường lệ là ngày rút lương của công nhân. Chị T đi xe máy lên trạm xe bus gần nhà và gửi xe ở nhà một người quen gần đó. Sau đó chị bắt xe bus lên thành phố Bắc Ninh để rút tiền.

Chị không rút tiền ở cây ATM mà vào bưu điện rút tiền. Sau khi rút được số tiền khá lớn bấy lâu nay tích cóp, chị ra chợ Đọ gần đó ăn sáng.

‘”Sau khi ăn xong một bát cháo thì sau đó tôi không biết gì hết.Trong khoảng thời gian 4 ngày mất tích tôi chỉ nhớ được 2 lần mình tỉnh dậy. Lần thứ nhất khi tỉnh dậy cảm thấy chóng mặt, hoa mắt tôi thấy mình đang nằm ở trong một căn nhà ti đen và sau đó lại thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở giữa một cánh đồng lúa mênh mông không một bóng ngưi. Trong người tôi khi đó còn 1 chiếc điện thoại Galaxy S3 mới mua và 20 ngàn đồng. Hoang mang cùng cực, tôi rút điện thoại để gọi cầu cứu người thân thì tất cả danh bạ, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi đã bị xóa hết’”, chị T cho biết.

Chị gặp một bà cụ và hỏi thăm đường về TP Bắc Ninh, được bà cụ chỉ dẫn, chị ra tới quốc lộ bắt được chiếc xe bus về TP Bắc Ninh. Khi xe chạy đến đoạn Cầu Hồ - Thuận Thành, biết đó là gần nhà mình nên chị xuống xe vừa lúc đó người yêu của chị T gọi vào điện thoại của chị T. Sau đó ch đưc ngưi yêu đưa về nhà.

Chị T cho biết: Trước đó, chị có để giành đưc 5 tháng lương khoảng trên 15 triệu đồng trong thẻ ATM. Tối hôm trước, chị có bàn với mẹ  đến ngày lĩnh lương tới sẽ rút hết số tiền về cộng thêm sự hỗ trợ từ bố mẹ sẽ mua cho chị 1 chiếc xe máy mới làm của hồi môn đi lấy chồng.

Bà Nguyễn Thị Linh cho biết: Chị T là con gái cả trong gia đình, xưa nay chị rất hiền lành và ngoan ngoãn nhưng kém may khi gặp nguời chồng không ra gì và phải ly hôn khi tuổi đời còn rất trẻ. Nay chị T có người yêu mới và chuẩn bị kết hôn.

Bà Linh cũng cho biết: chị T mất tích tròn 4 ngày 3 đêm. Vào chiều ngày 14/9 thì gia đình thấy chị được ngưi yêu đèo về. Trong khoảng thời gian chị T mất tích, bà cùng nguời yêu chị T đã đi tìm khắp nơi và liên tục gọi điện thoại vào số chị T nhưng không liên lạc được.

Ông Phan Văn Hành  - Trưởng công an xã Cách Bi cho biết: Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, công an xã Cách Bi đã thông báo, xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp cùng công an huyện Quế Võ, công an tỉnh Bắc Ninh triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân . Sau 4 ngày mất tích chị T đã bất ngờ trở về. Cơ quan công an vẫn đang điều tra sự việc. Ông Hành cũng cho biết trưc nay trên địa bàn xã chưa từng có vụ việc tương tự xảy ra.

Anh Thế - Nhất Nam