1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

113 và những chuyện chưa kể:

Đấu trí với kẻ đòi nợ bằng thuốc nổ

(Dân trí) - Sau khi nhận được 150 triệu đồng từ thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh, đối tượng cầm theo vali chứa đầy thuốc nổ ra đón taxi. Để tránh sự vây bắt của lực lượng chức năng, hắn còn phân phát tiền cho người dân để lực lượng chấp pháp khó khăn trong việc tiếp cận hắn.

Đấu trí với kẻ đòi nợ bằng thuốc nổ
Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh - Phụ trách lực lượng cảnh sát 113 tiếp nhận thông tin và chỉ đạo tại tổng đài.

Hàng chục năm phụ trách lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh – Phó trưởng phòng PC64, phụ trách lực lượng cảnh sát 113 – Công an Nghệ An không nhớ mình đã từng đối mặt với bao nhiêu đối tượng tội phạm cộm cán, khét tiếng. Chúng sẵn sàng dùng hàng “nóng” để đạt được mục đích của mình và “ăn thua” với lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt. Nhưng cũng có những vụ việc mà đối tường là người bị dồn đến đường cùng. Khi đó, người chiến sỹ công an nhân dân không chỉ là lực lượng chấp pháp mà còn là một thuyết khách giúp đối tượng tự nhìn thấy sai lầm của mình mà hạ vũ khí để còn cơ hội quay đầu lại.

Đó là dịp ĐH Đảng toàn quốc lần thứ 11, toàn lực lượng công an tỉnh Nghệ An đều phải căng mình để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội để kỳ đại hội diễn ra an toàn nhất. 13h ngày 14/1/2011, bộ phận trực tổng đài 113 nhận được tin báo, tại trụ sở Công ty TNHH T.C (phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An) có một đối tượng mang một vali chứa đầy thuốc nổ đe dọa cho nổ sập nhà và tự sát.

15 chiến sỹ 113 trang bị vũ khí được lệnh tức tốc lên đường. Sau khi sơ tán các hộ dân xung quanh khu vực, lực lượng 113 được lệnh bao vây, áp sát ngôi nhà. Kẻ cố thủ trong ngôi nhà cùng với 1 va li thuốc nổ được xác định là Hồ Hữu Khang (SN 1962, trú tại xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Qua tìm hiểu ban đầu, Khang đã từng có thời gian làm việc tại công ty này và đây là một vụ đòi nợ giữa đối tượng và giám đốc công ty.

Nhận định tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, đại tá Nguyễn Hữu Cầu - khi đó là Phó GĐ Công an tỉnh Nghệ An, chỉ đạo thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp cận đối tượng, tìm sơ sở để bắt giữ, tránh để xảy ra tình trạng thương vong.

“Tôi cầm vali chứa 150 triệu đồng vào thỏa thuận với Khang. Khang ngồi cạnh chiếc va li đang mở, trong vali có một khối lượng thuốc nổ lớn kèm theo bộ kích nổ, trên tay đối tượng giữ khư khư điều khiển kích nổ. Khang yêu cầu tôi đưa vali tiền cho gã kiểm tra rồi yêu cầu tôi lùi xa 3 mét.

Số vũ khí nóng thu được sau một vụ trấn áp tội phạm (Ảnh minh họa).
Số vũ khí nóng thu được sau một vụ trấn áp tội phạm (Ảnh minh họa).

Tôi yêu cầu Khang phải viết giấy biên nhận nhằm hi vọng lúc Khang sơ hở sẽ tìm cách khống chế, tước bộ điều khiển kích nổ. Tuy nhiên, gã tỏ ra là một kẻ ranh ma, một tay viết biên nhận, tay kia vẫn khư khư bộ điều khiển đồng thời lớn tiếng yêu cầu tôi không được lại gần”, thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh nhớ lại.

Sau khi có tiền trong tay, Khang yêu cầu lực lượng chức năng giữ khoảng cách để gã ra khỏi nhà. Mặc dù lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn xe nhưng gã hết sức cảnh giác, một tay xách cặp tiền, tay kia xách vali thuốc nổ, đi bộ ra đường lớn và vẫy một chiếc taxi. Chiếc taxi lao vút ra hướng Bắc. Phán đoán, có thể Khang chạy về quê, ngay lập tức, thượng tá Chanh cùng một chiến sỹ mặc thường phục nhảy lên xe máy bám theo Khang.

Cuộc rượt đuổi từ Tp Vinh ra tận xã Quỳnh Châu. Khi chiếc taxi đến nhà Khang, gã không chịu xuống vì biết lực lượng chức năng đang bao vây. Gã khống chế tài xế và cố thủ trong xe cùng với khối thuốc nổ.

“Không biết có sự chuẩn bị trước hay không nhưng sau khoảng 10 phút thì người dân bắt đầu kéo đến đông nghịt. Khang hạ cửa kính xe taxi rồi hào phóng phát tiền cho người dân. Lợi dụng người dân chen nhau đến nhận tiền, tôi trà trộn để tiếp cận, thấy Khang một tay phát tiền, tay kia vẫn cầm điều khiển kích nổ, khối thuốc nổ vẫn kè kè bên người. Trong tình thế đó, việc áp sát đối tượng để tước khối thuốc nổ là không thể. Tôi quyết định “đánh bài ngửa” với Khang”, thượng tá Chanh kể tiếp.

Thượng tá Chanh đề nghị Khang đưa tiền cho vợ để nói chuyện. Qua thuyết phục, phân tích, tác động vào trách nhiệm của người công dân, của người chồng, người cha trong gia đình, thấy Khang có vẻ “chùng” xuống, ông hiểu, đối tượng đang dao động tâm lý. Ông tiếp tục kiên trì phân tích cho Khang về chính sách khoan hồng của pháp luật, về nỗi đau của người thân, của gia đình, của những người dân vô tội nếu Khang vẫn quyết tâm dùng khối thuốc nổ để kết thúc những mâu thuẫn cá nhân. Song song đó, Thượng tá Chanh cũng nhờ vợ Khang tác động thêm...

Sau 30 phút thuyết phục, cuối cùng, Hồ Hữu Khang cũng chịu đưa điều khiển kích nổ cho thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh qua cửa kính xe. Ông nhanh chóng đón lấy, chuyển cho đồng đội rồi chui vào xe tước vali thuốc nổ trên tay Khang. Các đồng đội cũng có mặt kịp thời, áp giải Khang về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu để xử lý cùng với 8 thỏi thuốc nổ công nghiệp nặng 1,6kg.

Hoàng Lam