1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm vợ rồi tự sát, tỉnh dậy đâm tiếp 5 nhát khiến vợ tử vong

(Dân trí) - Đâm vợ một nhát vào ngực, Tú rút dao ra tự đâm vào ngực mình khiến cả hai ngã ra nền nhà. Khi mọi người đang gọi xe cấp cứu, Tú tỉnh dậy, rút dao đâm liên tiếp vào người vợ khiến chị Hiền tử vong sau đó.

12 năm tù cho kẻ giết vợ vì níu kéo không thành

Đứng trên vành móng ngựa, Huỳnh Trung Tú (SN 1989, trú xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) luôn cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa. Phiên xét xử diễn ra nhanh chóng vì Tú không chối tội mà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tú đứng đây để chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật vì đã tước đoạt mạng sống của vợ mình.

Huỳnh Trung Tú khai nhận mình vẫn còn yêu vợ và không muốn li hôn.
Huỳnh Trung Tú khai nhận mình vẫn còn yêu vợ và không muốn li hôn.

Học hết lớp 7 rồi nghỉ, Tú đi học nghề lái xe nay đây mai đó. Trong những lần đi chở hàng, Tú gặp và yêu Tăng Thị Hiền (SN 1995, quê Nghĩa Đàn). Năm 2014, hai người làm đám cưới, 1 năm sau thì Hiền sinh con.

“Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn, bị cáo cũng không đánh đập hay đối xử thô bạo với vợ. Bị cáo cũng không biết lí do gì mà Hiền lại làm đơn xin li hôn. Chỉ nghe mẹ nói lại, lí do Hiền xin li hôn với bị cáo là do sống không hợp nhau”, Huỳnh Trung Tú trình bày trước tòa.

Sau 1 tháng đệ đơn xin li hôn chồng lên tòa án, trải qua 2 cuộc hòa giải bất thành, chị Hiền đưa con về nhà ngoại. Chiều ngày 7/10/2015, Tú gọi điện bảo vợ đưa con về chơi vì Tú sắp đi làm ăn xa nhưng chị Hiền không đồng ý. 21h cùng ngày, Tú đến nhà ngoại để thăm con. Lúc này, bố mẹ vợ Tú đi vắng, chị Hiền mở cửa cho Tú vào nhưng lại nói “xuống chi giờ ni”.

Cho rằng vợ không tôn trọng mình, Tú lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bếp ga khống chế chị Hiền lôi ra ngoài sân. Sau đó, Tú vứt con dao gọt hoa quả rồi lấy con dao bầu dì vào ngực phải chị Hiền, dồn nạn nhân vào sát tường nhà tắm.

Kẻ giết vợ rồi tự sát để vợ chồng không sống được với nhau thì chết cùng nhau rơm rớm nước mắt nhờ bố mẹ vợ chăm sóc con trai hộ mình.
Kẻ giết vợ rồi tự sát để "vợ chồng không sống được với nhau thì chết cùng nhau" rơm rớm nước mắt nhờ bố mẹ vợ chăm sóc con trai hộ mình.

Lúc này, bố mẹ và cậu chị Hiền về thấy, can ngăn, thuyết phục Tú bỏ dao xuống nhưng Tú không nghe. Tú dùng dao bầu đâm một nhát vào ngực phải của vợ rồi rút dao ra tự đâm vào ngực mình. Hai người bị thương ngã xuống. Vì thấy con dao vẫn găm trên ngực Tú trong khi cả Tú và chị Hiền đều bất tỉnh nên mọi người gọi xe đưa đi cấp cứu. Bất ngờ Tú tỉnh lại, rút dao ra khỏi ngực mình rồi đâm liên tiếp vào người chị Hiền khiến nạn nhân từ vong sau đó. Riêng Tú bị thương nặng. Kết quả giám định pháp y cho thấy chị Tăng Thị Hiền có 6 vết đâm, trong đó có vết đâm thấu phổi.

Lý giải cho hành động giết vợ rồi tự tử, Tú cho biết mình còn yêu vợ, không muốn li hôn. Bị cáo làm vậy là để hai vợ chồng không sống được với nhau thì chết cùng nhau. Bị cáo cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận vì đã tước đoạt mạng sống của vợ, đẩy đứa con nhỏ vào cảnh mồ côi. Sau khi chị Hiền chết, Công an huyện Quỳ Hợp đã tạm thời giao cháu bé cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Ông Tăng Ngọc Tuấn – bố nạn nhân Tăng Thị Hiền phát biểu tại tòa: “Dẫu sao thì Tú cũng là con rể của tôi, là bố của cháu ngoại tôi, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Tú để sớm trở về nuôi con. Sự việc xảy ra, giờ ông bà nội ngoại hai bên cùng có trách nhiệm để nuôi dưỡng, chăm sóc, bù đắp những mất mát cho cháu”. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình ông Tăng Ngọc Tuấn cũng có đơn xin giảm án cho Tú. Gia đình Tú và gia đình ông Tuấn đã thống nhất mức bồi thường dân sự là 200 triệu đồng.

Khi được nói lời nói sau cùng, Huỳnh Trung Tú mong muốn gia đình vợ tha thứ và nhờ vợ chồng ông Tuấn nuôi giúp đứa con trai gần 1 tuổi của mình để bị cáo yên tâm cải tạo tốt, sớm trở về nuôi con.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Huỳnh Trung Tú 12 năm tù về tội giết người.

                                                                              Hoàng Lam

Đâm vợ rồi tự sát, tỉnh dậy đâm tiếp 5 nhát khiến vợ tử vong - 3