1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đâm chết vợ cũ ngay tại đồn công an, lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Mặc dù đã ly hôn với chị Trần Thị Nhung nhưng viện lý do con còn nhỏ, Lưu Xuân Việt đã chủ động làm lành để lôi kéo chị Nhung quay về đoàn tụ. Sau đó, Việt đã dùng dao chọc tiết lợn đâm vợ cũ nhiều nhát, khiến chị Nhung tử vong sau đó.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bắc Ninh, đối tượng Lưu Xuân Việt, sinh năm 1983 và chị Trần Thị Nhung, sinh năm 1992, đều trú tại Bình Dương, huyện Gia Bình. 2 người kết hôn với nhau năm 2011, có một con chung. Qúa trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn nên tháng 3/2013 thì ly hôn.

Việt được giao nuôi con. Do con còn nhỏ hay quấy khóc, kém ăn, Việt đã chủ động lôi kéo chị Nhung về đoàn tụ để cùng nuôi con. Chị Nhung nhận lời về ở cùng nhưng về sau lại không về ở cùng bố con Việt.
 
Bực tức vì vợ cũ không thực hiện lời hứa, nên ngày 30/6, Việt đến nơi chị Nhung làm vịệc đánh và nhắn tin đe doạ tính mạng. Ngay sau đó chị Nhung đã tố cáo hành vi của Việt tới công an Xã Bình Dương.

Sáng 9/7/2013 Việt, chị Nhung và ông Soạn (là ông nội của chị Nhung) có mặt tại trụ sở công an xã Bình Dương. Sau khi viết tường trình và bản cam kết không được đánh, nhắn tin đe dọa chị Nhung, Việt xin lỗi ông Soạn và xin phép cho chị Nhung về ở với 2 bố con, nhưng ông Soạn không đồng ý.

Án chung thân cho kẻ dùng dao chết vợ cũ ngay tại đồn công an
Chỉ vì vợ cũ không đồng ý quay trở về sống cùng, Việt đã vác dao đâm chết để con nhỏ bơ vơ không có người chăm sóc

Bực tức việc lôi kéo vợ cũ về ở với hai bố con không được, mặc dù đang làm việc với công an Xã, Việt đã bỏ về nhà vác dao chọc tiết quay trở lại trụ sở công an Xã lôi chị Nhung ra ngoài đâm liên tiếp nhiều nhát, khiến chị Nhung tử vong ngay sau đó.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án, HĐXX Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Lưu Xuân Việt tù chung thân về tội “giết người”. Mặc dù, Việt đã phải chịu tội trước pháp luật với hành vi đã gây nên, nhưng nỗi đau phía sau bản án là, cháu bé hơn một tuổi phải chịu cảnh mồ côi mẹ, bố đẻ thì ngồi tù vĩnh viễn đến hết đời.

Q.Đô - B.Đoàn