1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đâm chết tình địch vì ghen, người đàn ông lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Dù đã có vợ con nhưng ông Tranh vẫn thường xuyên qua lại với một phụ nữ góa chồng. Sau khi biết bà này có tình nhân mới, ông Tranh đã nổi “máu” ghen tuông và đâm tình địch tử vong.

Ngày 1/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tranh (51 tuổi, ngụ tại thôn 5A, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

bi-cao-tranh-1441092323315
Bị cáo Tranh tại tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2012, ông Tranh dù có vợ con nhưng vẫn có quan hệ tình cảm với bà Trần Thị Liễu (42 tuổi, trú tại thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) – bà Liễu đã góa chồng. Đến cuối năm 2014, bà Liễu phát hiện Tranh đã có vợ con nên không muốn duy trì mối quan hệ này và đã chủ động chấm dứt, tuy nhiên Tranh không đồng ý và thường lui tới nhà bà gây sự vô cớ.

Trong thời gian này, bà Liễu thường xuyên qua lại cùng ông Hà Văn Vinh (51 tuổi, ngụ cùng thôn với bà Liễu), ông Vinh cũng thường lui tới nhà bà Liễu chơi. Ông Tranh thấy vậy nên nổi cơn ghen tuông và đe dọa bà Liễu phải chấm dứt quan hệ với ông Vinh.

Vào tối 21/3/2015, ông Tranh đến nhà bà Liễu chơi phát hiện ông Vinh đang ngồi nói chuyện với bà Liễu nên đi thẳng vào nhà và đi xuống bếp. Sau đó, ông Tranh rót rượu uống và ngồi sát cạnh bà Liễu, thấy vậy bà Liễu nhắc khéo về sớm mai còn đi làm. Lúc này, ông Tranh bực mình nói “Nếu về thì cả ông Vinh cùng về”, nghe vậy ông Vinh cũng đồng ý cả 2 ra về.

Trong lúc ra dắt xe để về, ông Tranh có đụng chạm vào người bà Liễu nhưng bị bà đẩy ra, bực tức Tranh lấy con dao được lấy từ nhà bếp bà Liễu đâm 1 nhát vào tay của bà Liễu. Trước sự việc đó, ông Vinh kéo xe máy của Tranh lại để nói chuyện thì bị Tranh đâm 2 nhát vào bụng và ngực khiến gục tại chỗ. Tranh còn đâm bà Liễu thêm 1 nhát vào phần hông khi bà đang cố can ngăn, sau đó Tranh bỏ trốn.

nguoi-nha-vay-danh-1441092339742
Người thân bị cáo bức xúc chửi rủa bà Liễu sau khi kết thúc phiên tòa

Ông Vinh được người dân đưa đi cấp cứu song vết thương quá nặng khiến ông tử vong trên đường nhập viện, riêng bà Liễu bị thương tích 35% sức khỏe. Về phần ông Tranh, sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tranh tù chung thân về tội “Giết người” và 5 năm tù vì tội “Cố ý gây thương tích” tổng mức án là chung thân. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho bà Trần Thị Liễu số tiền trên 44 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, bà Liễu đã bị người nhà ông Tranh chửi rủa và vây đánh tại tòa vì cho rằng bà đã cố ý dụ dỗ ông Tranh dẫn đến vụ việc. Sau khi lực lượng chức năng can thiệp kịp thời, bà Liễu mới có thể ra về bình an vô sự.

Thúy Diễm

Đâm chết tình địch vì ghen, người đàn ông lĩnh án chung thân - 3