1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Đã bắt được nghi phạm dùng "hàng nóng" sau hơn 1 ngày truy bắt

(Dân trí) - Vào lúc 20h15 tối 7/8, Đại tá Phạm Văn Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho PV Dân trí biết, lực lượng công an vừa bắt được nghi phạm cướp xe SH manh động dùng "hàng nóng" sau hơn 1 ngày vất vả truy bắt.

Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế hiện chưa công bố danh tính đối tượng. Dự kiến trong tối hoặc đêm nay, sau khi đã làm xong công tác thẩm vấn, xét hỏi ban đầu, cơ quan công an sẽ thông báo những thông tin liên quan.

Thông tin ban đầu, đối tượng bị bắt tại khu vực Đá Bạc, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc vào lúc 19h25 tối nay 7/8. Đối tượng bị 1 chiến sĩ công an khống chế, bắt giữ ở khu vực quán cơm Lành, khi đối tượng vừa rời nơi trú ẩn, ra quán ăn cơm.

7812-4fc01

CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế chốt chặn tại khu vực Đá Bạc cả ngày 7/8 để vây bắt tên cướp manh động.

Như đã đưa tin, sau khi cướp xe SH của 1 người dân tại thị xã Hương Thủy vào chiều 6/8, đối tượng trên đã bỏ chạy trên QL 1A. Bị nạn nhân và người dân rượt đuổi, đối tượng đã dừng xe tại cầu Truồi, rút súng nổ uy hiếp song vẫn bị người dân đá ngã.

Đối tượng sau đó đã bỏ lại chiếc xe cướp được, chạy bộ vào khu vực ở thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền, tiếp tục ăn trộm một chiếc xe đạp rồi chạy trốn về phía núi Mụ Nhân.

Đối tượng bỏ xe đạp lại và lẩn trốn trong núi. Tại đây đối tượng làm rơi một túi gồm 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 chứng minh nhân dân, 1 biển số xe nghi là giả.

Gần 100 chiến sĩ công an gồm công an xã Lộc Điền, công an thị xã Hương Thủy, công an huyện Phú Lộc, công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng nhiều chó nghiệp vụ đã đến vây ráp tại núi Mụ Nhân, truy bắt tên cướp.

Trong đêm khuya cùng ngày, đối tượng đã bỏ trốn ra QL 1A, đoạn đi qua đồi 30 thuộc xã Lộc Điền. Từ đây, đối tượng đã nhờ 1 công nhân canh công trường đang thi công ở QL 1A cho gọi điện thoại, gọi taxi chở đi Quảng Nam.

Do cảnh giác cao độ vì đã được tổng đài thông báo sự việc công an đang truy bắt đối tượng dùng "hàng nóng", lái xe taxi đã điện thoại cho công an huyện Phú Lộc thông báo tình hình. Sau đó hai trinh sát giả trang đã ngồi trên xe taxi chờ đợi. Khi đến khu vực trên, đối tượng lại khôn khéo nhờ người công nhân đã cho mượn điện thoại đến mở cửa xe. Đứng từ xa quan sát, đoán biết “có động”, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Đến 3h sáng ngày 7/8, tên cướp bơi ra khu vực đầm Cầu Hai ở xã Lộc Điền, lúc đuối sức thì gặp được 1 chiếc ghe ngư dân cứu vào bờ. Đối tượng ra giá 3 triệu đồng để ngư dân này chở sang đầm phá bên kia (phía bờ xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc) nhưng ngư dân từ chối. Từ đó, đối tượng lẩn trốn rất kỹ.

7811-1820e

Đối tượng lợi dụng địa hình rộng lớn của Phú Lộc, đã lẩn trốn từ rừng, sau đó xuống đầm phá huyện này để tẩu thoát nhưng vẫn bất thành

Qua cung cấp thông tin đặc điểm, đối tượng chừng dưới 25 tuổi, cao khoảng trên 1m60, nói giọng Bắc, trên người mặc một chiếc quần đùi và áo kaki dài tay màu trắng sữa.

Các mũi trinh sát ở trên QL 1A, đầm phá, núi Mụ Nhân cộng với lực lượng CSGT chốt chặn ở Đá Bạc trong suốt ngày 7/8, đến 19h25 tối nay đã bắt được đối tượng nghi vấn nêu trên.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin cụ thể đến bạn đọc sự việc trên.

Đại Dương – Văn Dinh