1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Cứu mẹ bị cha đánh, nam sinh viên lãnh án 2,5 năm tù

(Dân trí) - Thấy cha đi nhậu về say sỉn đuổi đánh 3 mẹ con, đập phá đồ đạc, Ngân cùng với cậu ruột lấy dây trói cha vào gốc cây. Với hành vi này, Ngân bị khởi về tội “bắt giữ người trái pháp luật và gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” và bị phạt 2,5 năm tù.

Ngày 5/9, TAND huyện Mộc Hoá (Long An) đã xét xử sơ thẩm vụ án con trói cha ruột vào gốc cây và tuyên phạt người con là Đào Minh Ngân (19 tuổi, ngụ Mộc Hoá) 2 năm 6 tháng tù. Người cậu ruột của Ngân phụ giúp Ngân trói cha cũng bị tuyên án 1 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Ngân tại tòa
Bị cáo Ngân tại tòa

Theo cáo trạng của VKS, cha mẹ Ngân đã ly hôn nhiều năm. Tuy nhiên, lấy cớ bị bệnh nên cha Ngân xin về ở chung với 3 mẹ con Ngân.

Do không có công việc ổn định nên cha Ngân thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn. Mỗi lần uống rượu vào, cha Ngân lại về gây sự với 3 mẹ con, nhiều lần mẹ Ngân bị cha đánh đến bầm dập mặt mũi.

Ngân và em gái cũng thường xuyên bị những trận đòn vô lý của cha. Tuy vậy, vì nghĩ đến ơn nghĩa sinh thành và thương mẹ nên Ngân chịu đựng trong nhiều năm qua.

Sự việc cha Ngân đánh 3 mẹ con, bà con hàng xóm ai cũng biết và chính quyền cũng nhiều lần xử phạt hành chính ông này về tội gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, chỉ chừa được vài hôm ông lại nhậu sỉn và lại tiếp tục hành hạ 3 mẹ con Ngân. Nhiều đêm vì ba gây chuyện với mẹ mà Ngân phải đưa em gái ra nhà hàng xóm lánh nạn.

Tối 24/7/2015, sau chầu nhậu trở về nhà, cha Ngân lại đánh đập 3 mẹ con và đuổi mọi người ra khỏi nhà. Trong lúc gây sự, ông cũng vô cớ đập nát chiếc điện thoại của mẹ Ngân. Đồng thời, lúc này ông đòi lại căn nhà mà toà đã phân chia cho 3 mẹ con lúc ly hôn với ông.

Nhận thấy không thể nhịn cha được vì những hành động vô lý, vũ phu và vô trách nhiệm. Lúc này, Ngân lao đến phía cha của mình để vật ông xuống đất để giải thoát cho mẹ. Đồng thời, Ngân ra phía sau nhà lấy dây thừng trói cha vào gốc cây trước nhà để cha không đập phá đồ đạc.

Thấy sự việc ồn ào, cậu ruột của Ngân cũng sang phụ giúp Ngân trói cha vào gốc cây và đợi mẹ Ngân đi báo chính quyền đến giải quyết.

Hơn một giờ sau, cơ quan chức năng đến cởi trói, đưa ông đi cấp cứu. Với kết quả giám định tỷ lệ thương tích lúc giằng co khi bị trói là 13%. Cha của Ngân và gia đình sau đó đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Mộc Hoá. Sau đó, Ngân và cậu bị truy tố về tội “bắt giữ người trái pháp luật và gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác”.

Đứng trước phiên toà, Ngân nghẹn ngào cho biết: "Lần nào ổng rượu vô cũng về quậy mẹ con bị cáo. Ba mẹ con bị cáo đã chịu đựng ổng bao nhiêu năm rồi. Giờ toà xử sao thì chấp nhận vậy!".

Kết thúc phiên toà, nhiều người ngậm ngùi thương cảm cho cậu sinh viên hiền lành vì cứu mẹ mà phải đi tù. Không biết tương lai của em sẽ ra sao sau khi chịu cảnh tù tội một thời gian dài như vậy. Thường ngày, ngoài đi học Ngân cũng thường đi làm thêm để phụ giúp tiền nuôi mẹ và em gái.

Xuân Hinh