1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc vây ráp kẻ sát hại hụt trung úy cảnh sát giao thông ở Hải Phòng

Vừa sau Tết Nguyên đán, mọi người còn đang hưởng cái “rằm tháng riêng”, song với lính hình sự Hải Phòng thì tất bật với kế hoạch xác minh, truy bắt hung thủ tấn công đồng nghiệp.

Vừa sau Tết Nguyên đán, mọi người còn đang hưởng cái “rằm tháng riêng”, song với lính hình sự Hải Phòng thì tất bật với kế hoạch xác minh, truy bắt hung thủ tấn công đồng nghiệp.

Trong đời làm án, vụ trung úy Vũ Thế Thắng (cán bộ Cảnh sát giao thông TP.Hải Phòng) bị tấn công rạng sáng 6 năm trước, với đại tá Lê Hồng Thắng (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng) luôn có những dấu ấn khó phai.

Đó là một ngày tháng giêng năm 2014, khi người dân đang hưởng hương vị xuân, tới chùa chiền cúng lễ mong một năm mới an lành, thì với Phòng Hình sự lại tất bật.

Đại tá Thắng cho hay, sáng sớm một ngày tháng 2.2014 (gần cuối tháng giêng), Phòng nhận được thông tin trung úy Thắng nằm gục trên vũng máu ở ngõ 193 Hồ Sen, quận Lê Chân. Chiếc xe máy Honda Airblade cùng toàn bộ tư trang, công cụ hỗ trợ ngành bị mất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận định chính xác vụ án

Tuy nhiên, theo đại tá Thắng, một ngày sau vụ án, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe của nạn nhân trong một con ngõ vắng, cách hiện trường khoảng vài trăm mét. Cùng với đó, chìa khóa cắm ổ điện, trong cốp xe còn nguyên một số tài sản cá nhân và quân trang ngành gồm công cụ hỗ trợ, còng số 8…

Đại tá Thắng cho hay, nhận định về vụ việc quyết định rất lớn tới công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm. Vụ án xảy ra lúc hơn 5h sáng, đường phố vắng người nên nhân chứng không hề có. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho rằng, vụ việc của trung úy Thắng là hệ quả của đánh ghen, hoặc bị trả thù riêng.

“Chúng tôi đã nhận định, tập trung hướng điều tra là vụ cướp tài sản”, đại tá Thắng nhớ lại. Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát nhiều kinh nghiệm, chia làm nhiều mũi, kiểm tra các nhà nghỉ, phòng trọ để truy xét. Song, lực lượng chức năng không thu thập được gì.

Với lính hình sự, một vụ án được gọi là “mờ” chưa rõ, càng khiến quyết tâm làm rõ của trinh sát tập trung 100% trí, lực. “Nhân chứng không có, dấu vết hiện trường cũng mờ nên vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc”, đại tá Thắng cho hay. Các đối tượng hình sự cộm cán ở Hải Phòng được đưa vào tầm ngắm song họ đều có chứng cứ ngoại phạm.

Ngoài mũi chủ lực là Phòng Hình sự, công an các quận, huyện cũng được huy động nghe ngóng, truy tìm hung thủ. Trong lúc vụ án đang “mắc”, lực lượng chức năng bất ngờ nhận được thông tin tại gia đình Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”) – một giang hồ đất Cảng với nhiều tiền án, cãi nhau liên quan đến chuyện tiền bạc.

Ngoài ra, có nhân chứng trình báo có nhìn thấy Sơn xuất hiện gần nơi xảy ra vụ án. Ngay thời điểm đó, cảnh sát đã đưa Sơn vào diện tình nghi số một và tập trung truy xét với kẻ này.

Cuộc vây ráp kẻ sát hại hụt trung úy cảnh sát giao thông ở Hải Phòng - 1
Sơn “Liên Xô” tại thời điểm bị bắt giữ.

Vây ráp thủ phạm trong con ngõ

Trong hồ sơ trình sát, sau khi ra tù, Sơn làm xe ôm và nghiện ma túy. “Khi chúng tôi tiếp cận thì Sơn đã rời nhà”, đại tá Thắng kể. Tuy nhiên, khi đã xác định Sơn là nghi can của vụ án, với lực lượng hình sự, áp lực được giảm một phần, chỉ còn lại vấn đề thời gian, nhanh hay lâu.

Sau đúng một tuần, trinh sát nhận tin Sơn xuất hiện ở đường Trần Nguyên Hãn song tên này đã nhanh chóng tẩu thoát. Đầu tháng 3.2014, tổ công tác tiếp tục xác định được tên này trốn tại nhà bạn, cùng nghiện ma túy.

“Căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ của phố Tô Hiệu nên dễ đánh động để nghi phạm bỏ trốn”, đại tá Thắng kể. Hơn 10 cảnh sát tinh nhuệ được phân công bao vây căn nhà. Nhà khoá cửa nhưng cảnh sát xác định có người bên trong.

Trinh sát đã đục mái nhà, chui xuống. Sơn chống cự quyết liệt, rút dao định cứa tay tự tử, song bị cảnh sát khống chế. Được đưa về trụ sở, Sơn không khai báo, luôn miệng nói: “Không hay, không biết, không liên quan” đến vụ án.

Tuy nhiên, với kẻ từng “ở tù nhiều hơn ở nhà” ranh mãnh, với những chứng cứ có được các trinh sát đã buộc được gã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời đại tá Thắng, chứng cứ là chiếc điện thoại Sơn lấy của nạn nhân, gã cầm cố để mua heroin đã được thu giữ.

Sơn “Liên Xô” khai, để có tiền mua ma túy đã cùng đồng bọn rủ nhau mang dao đi cướp. Gã còn mang theo cục đá to, cho vào quần dài, buộc một đầu lại để làm thành quả chùy tự chế. Khi thấy anh Thắng, Sơn cầm “quả chùy” tự chế vung trúng đầu nạn nhân, rồi đồng bọn cầm dao xông vào tấn công.

Gây án xong, phát hiện nạn nhân là cảnh sát, Sơn đã vứt lại xe máy cùng các công cụ trên. Gã còn xăm hai hàng lông mày để tránh bị nhận diện, rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc, song chưa kịp.

Cuối tháng 12.2014, TAND Hải Phòng tại phiên sơ thẩm nhận định, nạn nhân không tử vong nằm ngoài mong muốn của Sơn và đồng phạm, song anh này tổn thương tới 65% sức khỏe. Tòa đã tuyên phạt Sơn tù chung thân tổng cộng hai tội danh Giết người, Cướp tài sản, hai đồng phạm nhận 13 năm và 20 năm tù.

Theo Việt Dũng

Lao động