Hà Nội:

Cụ bà 84 tuổi thoát chết sau khi bị kẻ trộm siết cổ, cướp đôi bông tai

(Dân trí) - Không nhìn thấy ai có trong nhà, Tuệ lẻn vào định trộm cắp tài sản thì bị cụ bà Khuất Thị Nhu 84 tuổi phát hiện và hô “trộm”, Tuệ xông tới siết cổ bà Nhu sau đó kéo ra bể nước và giật đôi bông tai trị giá khoảng 260.000 đồng.

Tuệ lĩnh án chung thân về tội giết người; cướp tài sản.


Tuệ lĩnh án chung thân về tội "giết người; cướp tài sản".

Mặc dù đã ở tuổi rất cao, sức khỏe yếu nhưng Bà Nhu đã may mắn thoát chết nhờ người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 7/8, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với Vũ Đình Tuệ (SN 1967, ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) về hành vi giết người, cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là bà Khuất Thị Nhu (SN 1930), đã may mắn thoát chết khi bị đối tượng siết cổ sau đó đã được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 19h ngày 1/2/2014, Tuệ lang thang khu vực thị trấn Tây Đằng để tìm sơ hở trộm cắp tài sản. Khi đi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Mừng, phát hiện cánh cửa đóng hờ, không nhìn thấy ai trong nhà, Tuệ lẻn vào định ăn trộm thì bị cụ bà Khuất Thị Nhu (SN 1930, bà nội chị Mừng) đang nằm nghỉ ở gian buồng hô hoán.

Ngay lập tức, Tuệ lao tới dùng gối chèn vào cổ họng, mặt bà Nhu, rồi dùng tay bóp cổ. Thấy bà Nhu tiếp tục kêu cứu, Tuệ lấy dây vải gần đó siết cổ nạn nhân rồi kéo ra phía bể nước. Chưa dừng lại, Tuệ vơ được bình hoa gần đó đập thẳng vào đầu bà cụ. Sau khi bà Nhu nằm bất động thì Tuệ giật đôi bông tai vàng của bà cụ trị giá hơn 260.000 đồng.

Do được cấp cứu kịp thời, bà Nhu may mắn thoát chết. HĐXX đã tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Vũ Đình Tuệ về tội 2 tội danh: “giết người”, “cướp tài sản”.

Tuấn Hợp