1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Công bố cáo trạng vụ thảm sát 6 người tại Bình Phước

(Dân trí) - 14h chiều 4/11, Viện KSND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo công bố vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) vào rạng sáng 7/7. Buổi họp báo do ông Lê Đức Xuân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước chủ trì.

5-1446622377973

Viện KSND tỉnh Bình Phước chủ trì buổi họp báo công bố cáo trạng vụ thảm sát 6 người

Viện KSND tỉnh Bình Phước để nghị truy tố bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, nguyên quán Bình Phước, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Việc truy tố hai tội danh này được căn cứ theo khoản 1 điều 93 và điều 133 Bộ Luật Hình sự. Theo nội dung của khoản 1, điều 93 quy định về tội “Giết người", các bị can sẽ đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước, ở tội Giết người, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị xác định mang hàng loạt tình tiết tăng nặng như: giết nhiều người, giết trẻ em, giết để thực hiện một tội danh khác, mang tính chất man rợ, côn đồ, đê hèn.

Mở đầu buổi họp báo, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước đã công bố thông tin chi tiết toàn bộ vụ án, cũng như quá trình điều tra truy tố và chuẩn bị xét xử vụ án.

Đại diện cơ quan CSĐT, Tòa án và Viện KSND hội ý tại buổi họp báo
Đại diện cơ quan CSĐT, Tòa án và Viện KSND "hội ý" tại buổi họp báo

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương sinh ra và lớn lên tại xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Năm 2010, Dương chuyển đến ở xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM), thời gian này, Dương theo học tại trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương. Một năm sau, Dương nghỉ học và làm thuê tại xưởng gỗ ở xã Nhị Bình.

Tháng 1/2013, trong thời gian Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông  Mỹ) đã quen Nguyễn Hải Dương qua mang xã hội Zalo và nảy sinh tình cảm với nhau. Tháng 4/2014, Linh dẫn Dương về giới thiệu với gia đình và được chấp nhận. Thấy gia đình bạn gái là một “đại gia” nên Dương muốn chia tay với Linh nhưng Linh không đồng ý và nhận thấy vợ chồng ông Mỹ cũng không đối xử phân biệt giàu nghèo nên Dương và Linh tiếp tục yêu nhau. Thời gian này, những ngày cuối tuần Linh và Dương thường về nhà ông Mỹ chơi.

Khoảng tháng 2/2015, thấy Linh nhiều lần nhắn tin với người con trai khác nên Dương tìm hiểu qua Dư Ngọc Tố Như (22 tuổi, em họ của Linh) thì Dương được biết do bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi, mẹ của Linh) cấm Linh yêu Dương vì bà Nga muốn con gái quen ai mà gia đình người đó sẽ thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh của gia đình Linh sau này. Dương hỏi Linh thì Linh cũng xác nhận việc đó.

Sau đó, Linh và Dương chấm dứt quan hệ tình cảm. Dương quay về TP.HCM sống và quen với bạn gái mới. Dù vậy, nhưng Dương vẫn cảm thấy không thể sống thiếu Linh. Dương nghĩ vợ chồng bà Nga muốn thuận lợi trong việc làm ăn tại sao trước đây không ngăn cản Dương và Linh quen nhau. Đến khi Dương yêu Linh và cảm thấy không thể sống thiếu Linh thì bà Nga lại ngăn cấm. Vì chuyện này mà Dương nảy sinh ý định giết Linh và cả gia đình Linh rồi tự tử để không ai biết việc giết người là do Dương gây ra.

Ông Lê Đức Xuân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước chủ trì.
Ông Lê Đức Xuân Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước chủ trì.

Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, Nguyễn Hải Dương đi mua 1 khẩu súng bắn bi sắt với giá 6 triệu đồng, 1 khẩu súng điện (2 triệu đồng), 1 con dao bấm (80.000 đồng), 1 đôi găng tay bằng cao su, 10 sợi dây rút, 1 cuộn băng keo, 1 sợi dây dù, 1 cây ba khúc (do Trần Đình Thoại cho mượn), 1 bình xịt hơi cay (do Dương nhặt được)…

Tuy không còn tình cảm với Linh nhưng Dương vẫn thường xuyên liên lạc với Dư Minh Vỹ (14 tuổi, em họ của Linh). Dương biết Vỹ là người thích chơi game nên Dương quyết định lợi dụng việc này để dụ dỗ Vỹ phục vụ cho kế hoạch thảm sát của mình.  Để thực hiện ý định của mình, Dương nghĩ cách đêm khuya lên gặp Vỹ, dụ cho tiền Vỹ để Vỹ mở cổng cho Dương vào.

1h30 sáng 7/7, Dương chở Tiến đến cổng nhà ông Mỹ,cả hai vẫn đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang tiến vào bên trong sân. Dương mang găng tay, rồi mở balo lấy khẩu súng bắn bi đưa cho Tiến cầm. Dương nói: “Súng này là súng bắn bi, khi nào vào nhà thì dùng khẩu súng khống chế những người bên trong”.

Khoảng 3 phút sau, Dư Minh Vỹ đi ra gặp Dương, Dương dùng dây vải siết để khống chế Vỹ. Khi Vỹ la lên thì Tiến lao đến bịt miệng, Dương bóp cổ cho đến khi Vỹ bất tỉnh, Dương móc dao bấm sát hại Vỹ. Sau đó, Dương kêu Tiến vào trong nhà khống chế Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) và Dư Thị Tố Như (cùng 22 tuổi, cháu ông Mỹ). Rồi Dương và Tiến đi vào phòng ngủ của vợ chồng ông Mỹ, dùng dao đe dọa, khống chế cả hai người.

Dương và Tiến đưa bé Quốc Anh sang phòng bên cạnh tra khảo chỗ cất tiền nhưng không được nên hai đối tượng này đã siết cổ, rồi đâm chết Quốc Anh.

Dương và Tiến tiếp tục tra khảo bà Nga hỏi chỗ cất tiền. Không được, Tiến và Dương sát hại tiếp bà Nga. Cùng thời điểm này Dương và Tiến nghe tiếng động bên ngoài nên ra kiểm tra thì thấy ông Mỹ (đã cởi được dây trói tay), Dương hỏi “chạy hả, đi vô” thì ông Mỹ đáp “em đâu có chạy, em tưởng mấy anh đi rồi em mới đi ra”. Dương dùng súng bắn điện chích vào cổ ông Mỹ để Tiến lấy dây sạc điện thoại trói lại. Tiến tiếp tục dùng dây siết cổ ông Mỹ, và Dương đâm chết ông Mỹ.

Ba bị can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại
Ba bị can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại

Sát hại vợ chồng bà Nga và bé Quốc Anh, Dương và Tiến đứng ở phòng khách, Tiến nói “về đi sắp sáng người ta đến rồi”. Dương nói “lỡ rồi, hai đứa nó biết tao, lên xử nó luôn đi rồi đi về”, Tiến cho rằng “sáng rồi làm không kịp đâu” thì Dương đáp trả “kịp mà, lên làm chút nữa là xong rồi về luôn” thì Tiến đồng ý.

Lên đến phòng, Dương tra khảo Như về chỗ cất tiền của vợ chồng ông Mỹ nhưng Như trả lời “em không biết” thì lập tức, Dương kêu “Tiến làm đi”. Cũng với thủ đoạn tương tự, Tiến và Dương đã giết Như và Linh.

Gây án xong, Dương và Tiến về đến phòng trọ của Tiến (ở huyện Hóc Môn), đóng cửa lại, kiểm tra số tài sản cướp được rồi bỏ hết cùng hung khí gây án vào balô. Khi Dương nhận được tin báo cả nhà ông Mỹ bị sát hại của người giúp việc thì Dương quay lại phụ giúp đám tang để tránh bị nghi ngờ, Tiến đem balô ra bờ sông Sài Gòn thuộc xã Nhị Bình cất giấu.

Gần 4 ngày sau, Dương và Tiến bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Các phóng viên báo đài tham dự buổi họp báo công bố cáo trạng vụ thảm sát
Các phóng viên báo đài tham dự buổi họp báo công bố cáo trạng vụ thảm sát

14h20, cơ quan báo chí đang đặt câu hỏi với đại diện VKND tỉnh Bình Phước xoay quanh cáo trạng vừa được công bố chính thức.

Báo Dân trí tiếp tục thông tin cuộc họp báo.

Trung Kiên