Con trai quấn thi thể mẹ vào chăn rồi đem vứt ngoài đường ở TPHCM
(Dân trí) - Thấy mẹ chết, người con trai quấn thi thể mẹ bỏ ra con hẻm ở TPHCM. Cảnh sát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Ngày 26/5, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ được quấn trong chăn vứt trên đường hẻm ở quận Bình Thạnh.

Người con ôm thi thể mẹ bỏ ra đường (Ảnh: Cắt từ clip).
Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 25/5, người dân thấy đống chăn, mền được vứt trong con hẻm Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh. Họ đến kiểm tra, phát hiện bên trong là thi thể người phụ nữ.
Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, xác định thi thể là bà N.T.C.T. (SN 1962, ngụ quận Bình Thạnh). Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện người vứt thi thể là anh N.N.C. (con trai bà T.).
Bước đầu, nhà chức trách xác định bà T. tử vong do bệnh lý. Con trai bà T. là nhân viên bảo vệ của một bệnh viện, khi đi làm về phát hiện mẹ đã tử vong.
Do bà T. bệnh một thời gian dài, gia đình kiệt quệ kinh tế và người con có biểu hiện không bình thường, anh ta đã quấn thi thể mẹ bỏ ra đường. Lực lượng chức năng địa phương đang vận động tiền để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người chết.