1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Con trai hư hỏng, bố bất lực nhờ công an giúp đỡ

(Dân trí) - Theo bạn bè xấu rồi sa ngã vào con đường phạm tội, Phụng đã lấy cả lư đồng bàn thờ tổ tiên đem bán lấy tiền tiêu xài. Gia đình nhiều lần giáo dục không được, hết cách, cha Phụng đành làm đơn nhờ công an giáo dục con mình.

Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Linh Phụng (20 tuổi, trú thôn Đại Thạch, xã Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Con trai hư hỏng, bố bất lực nhờ công an giúp đỡ - 1
Nguyễn Linh Phụng tại công an huyện Đại Lộc

Trước đó, bố mẹ của Phụng là ông Nguyễn Văn Ân (42 tuổi) và bà Trương Thị Bích Lệ (38 tuổi), đã có đơn gửi Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tố cáo hành vi trộm cắp tài sản của con mình, nhờ pháp luật can thiệp.

Dù gia đình không thuộc diện khá giả nhưng từ nhỏ, Phụng luôn được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất cho ăn học. Từ năm học cấp 3, gia đình đưa Phụng ra Đà Nẵng để đi học tại trường nội trú. Trái với kỳ vọng của gia đình, Phụng dần đi chệch hướng và sa vào con đường cá độ đá bóng, lô đề. Số tiền gia đình chu cấp hàng tháng không đủ, tháng 10/2009, Phụng mượn chiếc xe của bạn cùng quê là Nguyễn Thị Thanh Tịnh mang đi cầm được 6 triệu đồng để chơi cá độ bóng đá. Vụ việc sau đó được cha mẹ Phụng giải quyết giúp.

Từ đó Phụng ngày càng tỏ ra lì lợm, côn đồ. Mỗi lần hết tiền để ăn chơi, Phụng lại mò về nhà lấy tài sản đi bán. Tháng 3/2010, Phụng ngang nhiên về nhà bà ngoại lấy 3 bộ lư đồng mang đi cầm cố lấy tiền. Tháng 5/2011, khi biết nhà mới thu hoạch đậu xanh, Phụng chở 2 bao đem bán được 1,5 triệu đồng. 

Ông Ân cho biết, vào tháng 8 vừa qua, gia đình thu hoạch nông sản bán được 16 triệu đồng thì Phụng cũng về nhà lấy mất, gọi điện hỏi thì Phụng bảo cá độ hết rồi.

Mới đây nhất, ngày 13/11, Phụng về nhà thản nhiên mang chiếc xe còn lại của gia đình đi cầm, dù ba mẹ ra sức van xin. Không những vậy, hôm sau Phụng còn dẫn “đàn anh” tên Hồ Thanh Hải về nhà và “ra lệnh” cho bố mẹ phải đưa 10 triệu đồng với lý do Phụng cá độ đá banh và nợ Hải số tiền trên, nếu không đưa sẽ... lãnh hậu quả tàn khốc.

Trước sự sa ngã, trượt dài trong tội lỗi của đứa con trai, ông Ân đành bàn bạc với vợ làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Phụng đến Công an huyện Đại Lộc, nhờ can thiệp, xử lý.
 
Công Bính