1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Con trai đâm bố tử vong trong lúc can ngăn bố mẹ cãi nhau

Đặng Dương

(Dân trí) - Chồng tử vong do bị con trai đâm nhưng người vợ thông báo với mọi người là chết do đột tử rồi vội đưa về quê chôn cất.

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Huỳnh (SN 1990, trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Huỳnh cùng gia đình từ Đồng Nai lên xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song làm ăn sinh sống.

Con trai đâm bố tử vong trong lúc can ngăn bố mẹ cãi nhau - 1

Phạm Ngọc Huỳnh bị khởi tố để điều tra về hành vi giết bố đẻ (Ảnh: B.H).

Ngày 10/7, trong lúc cả gia đình đang ăn cơm thì giữa bố mẹ của Huỳnh là ông Phạm Ngọc Vinh và bà Nguyễn Thị Lan có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Huỳnh đến can ngăn, bảo vệ mẹ thì bị ông Vinh dùng ghế nhựa đánh vào người.

Huỳnh bỏ chạy thì bị ông Vinh dùng tay kéo giữ lại tiếp tục đánh khiến Huỳnh ngã xuống vị trí gần tủ nhôm kính.

Lúc này, Huỳnh lấy con dao để trong tủ nhôm kính đâm trúng một nhát vào vùng bụng của ông Vinh, sau đó bỏ chạy sang nhà hàng xóm ngủ.

Bà Lan nhờ người đưa ông Vinh đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Song cấp cứu nhưng ông Vinh đã tử vong trước đó.

Bà Lan đưa ông Vinh về nhà và nói với mọi người ông Vinh chết do đột tử. Đến sáng hôm sau, Huỳnh trở về nhà cùng bà Lan đưa thi thể ông Vinh về tỉnh Đồng Nai chôn cất.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh phát hiện vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã phối hợp với Công an huyện Đắk Song khám nghiệm hiện trường, làm việc với Phạm Ngọc Huỳnh và những người liên quan.

Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Huỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.