1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Con nghiện giết người cướp của chấp nhận án tử hình

(Dân trí) - “Đói thuốc”, Sang đã ra tay giết người và cướp tài sản để mua ma túy, hậu quả phải ra tòa lãnh án tử hình.

Ngày 17/11, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lại Thành Sang (SN 1982, ngụ Q.8, TPHCM) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Trước đó, Sang bị TAND TPHCM tuyên án tử hình về hai tội danh trên và anh ta làm kháng cáo xin được tha tội chết. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, sau khi nghe HĐXX phân tích hành vi phạm tội của mình, Sang đã tự nguyện rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình. 

Theo bản án sơ thẩm, Sang sinh ra trong một gia đình khá giả, anh ta bỏ học từ sớm rồi theo bạn bè xấu ăn chơi đua đòi và dính vào ma túy. Năm 2001, Sang từng lãnh 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Năm 2004, vừa thi hành án xong thanh niên này tiếp tục lãnh 19 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy.

Sang rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình
Sang rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình

Tháng 6/2007, do Sang bị HIV nên tòa án quyết định tạm đình chỉ thi hành án với người này để anh ta đi chữa bệnh. TAND ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án đối với Lại Thành Sang đến khi sức khỏe hồi phục.

Trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án, Sang lại tái nghiện. Ngày 22/11/2008, sau khi mọi người trong nhà đi vắng, Sang lấy điện thoại gọi cho anh Quách Thắng Đức (là người chuyên thu mua đồ điện tử) đến nhà để bán ti vi lấy tiền mua ma túy. Anh Đức đồng ý mua chiếc ti vi với giá 600.000 đồng và giao tiền đầy đủ. Tuy nhiên Sang lén giấu 200.000 đồng và đổ cho anh Đức đưa có 400.000 đồng, còn thiếu tiền. Anh Đức cãi lại khiến hai bên xảy ra xô xát.

Tức giận, anh Đức không mua ti vi nữa và yêu cầu Sang trả lại tiền. Cùng lúc này, có bạn gọi điện đến nên anh Đức lấy điện thoại ra nghe. Thấy vậy, Sang xuống bếp lấy búa rồi quay lại đe dọa ép anh này phải đưa cho mình 200.000 đồng. Anh Đức không chịu liền bị gã nghiện ngập cầm búa đập nhiều phát vào người, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ dọn dẹp hiện trường thì cha mẹ về nhà. Hốt hoảng, hắn ta lục lấy của anh Đức 2 nhẫn vàng cùng 5 triệu đồng tiền mặt rồi trèo tường bỏ trốn. Khi cha mẹ Sang vào nhà nhìn thấy cái xác nên đã trình báo công an.

Trong thời gian trốn chạy, Sang đem bán hai chiếc nhẫn được 3 triệu đồng, cùng với 5 triệu đồng cướp được của nạn nhân để mua ma túy sử dụng. Đến ngày 22/2/2013, khi Sang đang sử dụng ma túy thì bị Công an TX.Thuận An (Bình Dương) phát hiện và thu gom vào trung tâm xã hội cai nghiện. Tại đây, hung thủ bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Công Quang