1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Con gái phát hiện 200 kg thuốc nổ trong nhà mẹ đẻ

(Dân trí) - Vào khoảng 16h ngày 5/11, chị Cao Thị Thanh sang thăm nhà mẹ đẻ của mình, lúc vào nhà tắm thì chị thấy 4 bao bì lạ, mở ra chị mới tá hóa phát hiện trong đó chứa toàn thuốc nổ.

Vào khoảng thời gian trên, chị Cao Thanh (38 tuổi) ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa sang nhà mẹ đẻ của mình là bà Lê Thị Thuấn (78 tuổi) ở thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.

Lúc vào nhà tắm, chị Thanh thấy có 4 bao bì lạ xếp ở góc, chị liền hỏi bà Thuấn xem 4 bao bì kia đựng gì. Nghe con gái hỏi, bà Thuấn kể lại là: Cách đó 2 tiếng, có một người phụ nữ gánh số bao bì trên đưa vào nhà tắm và nói với bà Thuấn là có người gửi gạch cho con trai bà là anh Cao Văn Nam để sửa nhà. Bà Thuấn cũng tưởng thật nên cứ để người phụ nữ kia xếp số bao bì đó vào nhà tắm.

Do lúc này chỉ có mỗi mình bà Thuấn ở nhà, mắt lại kém nên bà Thuấn cũng không nhận ra người phụ nữ đó là ai.

Sau khi mở số bao bì trên, chị Thanh mới tá hỏa khi phát hiện số bao bì đó không phải là gạch mà toàn chứa thuốc nổ. Ngay lập tức chị Thanh liền báo cho người nhà của mình, đồng thời báo với cơ quan công an huyện Hoằng Hóa, Đồn Biên phòng 118, chính quyền xã Hoằng Phụ.

Theo thông tin ban đầu thì 4 bao bì trên chứa 200 kg thuốc nổ được chế theo dạng ống dài từ 25 cm đến 30 cm. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã thu giữ số thuốc nổ trên và tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Duy Tuyên