1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Côn đồ đập phá nhà rồi truy sát người dân

(Dân trí) - Thấy nhóm côn đồ xông vào đập phá 1 nhà dân nằm trong hẻm 327 đường Kinh Dương Vương, anh Đa cùng hai người khác đến can ngăn thì lập tức bị bọn chúng lao đến truy sát khiến cả 3 người bị thương.

Căn nhà bị côn đồ đập phá
Căn nhà bị côn đồ đập phá

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/6 tại căn nhà số 327/9 đường Kinh Dương Vương (P. An Lạc, Q. Bình Tân).

Anh Phạm Văn Đa (43 tuổi, người dân địa phương) kể lại, khoảng 15h30, anh Đa cùng anh Lê Thanh Hùng (39 tuổi) và một người bạn tên Nghị đang ngồi trước nhà thì phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy ập đến đập phá nhà số 327/9. Thấy vậy anh Đa cùng hai người bạn chạy đến hỏi lý do vì sao đập phá nhà hàng xóm thì lập tức bị nhóm côn đồ lao sang tấn công khiến cả 3 người bị nhiều vết thương trên người phải đến bệnh viện khâu lại, trong đó anh Nghị bị thương rất nặng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Cùng thời điểm này Lê Văn Đông (84 tuổi) đứng bên đường cũng bị một tên côn đồ ném ghế trúng vào mặt gây bầm tím một bên mắt. Sau khi gây án, 4 đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an địa phương và công an quận Bình Tân đã có mặt ghi nhận hiện trường.

Một số người dân bị đám côn đồ tấn công gây thương tích
Một số người dân bị đám côn đồ tấn công gây thương tích

Nguyên nhân ban đầu của vụ đập phá nhà và truy sát người dân được xác định là do tiền bạc. Trước đó, bà Nguyễn Thị Nở (từng đăng ký hộ khẩu tại căn nhà số 327/9, hiện đã không còn ở đây) có thiếu 5 triệu đồng của một người chuyên cho vay “nóng”. Sau nhiều lần không lấy được tiền, chủ nợ đã cho người đến nhà đập phá nhằm dằn mặt bà Nở buộc phải trả nợ.

Thấy nhóm côn đồ đập phá nhà bà Nở nhiều người dân địa phương đến ngăn cản thì bị bọn chúng tấn công gây thương tích.

Hiện công an quận Bình Tân đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên