1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cọc tiền âm phủ và những nhát dao chí mạng kết thúc mối tình sâu đậm

Hải Nam

(Dân trí) - Tại trụ sở cảnh sát, Hiền bật khóc, khai nhận hành vi giết chị P. Cúi đầu khóc, Hiền cho biết hắn ta rất ân hận và tiết lộ từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với nạn nhân.

Nạn nhân là chị N.T.P. (SN 1982, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị sát hại dã man tại nhà nghỉ Ngọc Vi ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa. Nghi phạm qua quá trình trinh sát, điều tra được xác định là nam giới, rời khỏi hiện trường lúc hơn 19h ngày 16/2/2020.

Từ dữ liệu thu thập được của nhiều nguồn thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang xác định danh tính đối tượng nghi vấn là Tạ Văn Hiền (SN 1981, ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm về nhà đối tượng, Hiền đã được đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thuốc diệt cỏ. Sau 3 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, Hiền qua cơn nguy kịch và hồi phục sức khỏe.

Ngày 22/2/2020, Công an tỉnh Bắc Giang đưa Tạ Văn Hiền về trụ sở điều tra để khai thác về vụ án. Tại trụ sở cảnh sát, Hiền bật khóc, khai nhận hành vi giết chị P.

Cọc tiền âm phủ và những nhát dao chí mạng kết thúc mối tình sâu đậm - 1

Tạ Văn Hiền.

Hiền cho biết hắn ta rất ân hận và tiết lộ từng có mối quan hệ tình cảm sâu đậm với nạn nhân. Đối tượng cho rằng đã hy sinh rất nhiều cho chị P. nhưng vì tình cảm, tiền bạc mà mâu thuẫn xảy ra, dẫn đến vụ án mạng.

Theo lời khai của Hiền, đối tượng và chị P. quen nhau vào năm 2016. Khi đó cả 2 cùng kinh doanh thịt lợn, chị P. nhập thịt từ Hiền để bán. Đôi nam nữ sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương.

Trong 2 năm sau đó, Hiền và chị P. giữ mối quan hệ thân mật. Hiền từng nhiều lần cho bạn gái nợ tiền nhập hàng với tổng khoảng 250 triệu đồng.

Đầu tháng 2/2020, đối tượng có việc gia đình nên đề nghị người tình thanh toán tiền nợ nhưng chị P. không trả. Mâu thuẫn bắt nguồn từ đây. Trong một lần gặp nhau tại quán nước, chị P. đã đập hỏng điện thoại của Hiền khiến đối tượng nảy sinh nghi ngờ chị P. lợi dụng hắn ta, lừa gạt tình cảm và tiền bạc.

Quanh quẩn trong dòng suy nghĩ này, Hiền mất dần lý trí và lên kế hoạch trả thù chị P.

Hắn ta dụ nạn nhân bằng một cọc tiền âm phủ. Hiền đi mua tập tiền mệnh giá 200.000 đồng rồi để 2 tờ tiền thật lên trên, chụp ảnh gửi cho chị P., kèm lời nhắn sẽ cho bạn gái 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Hiền hẹn chị P. đến nhà nghỉ Ngọc Vi. Trước khi đến, đối tượng chuẩn bị một con dao và một lọ thuốc diệt côn trùng.

Hiền đến nhà nghỉ trước và đợi nạn nhân. Ngay khi chị P. vào phòng nghỉ, đối tượng xô ngã đối phương rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Ngay sau khi gây án, Hiền uống thuốc diệt côn trùng hòng tự tử nhưng vẫn cố gắng tự đi xe máy về nhà ở Thái Nguyên. Trên đường bỏ trốn, đối tượng thêm một lần mua thuốc diệt cỏ để uống nhưng được người nhà kịp đưa đi cấp cứu.

Cọc tiền âm phủ và những nhát dao chí mạng kết thúc mối tình sâu đậm - 2

Hiền tại phiên tòa. (Ảnh: Báo Bắc Giang).

Ngày 1/9/2020, TAND tỉnh Bắc Giang đưa Tạ Văn Hiền ra xét xử về tội "Giết người". Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường một phần thiệt hại cho đại diện nạn nhân nên HĐXX tuyên phạt Tạ Văn Hiền 19 năm tù.