1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cô gái chết bất thường sau một đêm mất tích

(Dân trí) - Đi mua thuốc đau đầu nhưng suốt đêm không thấy chị Nhi về nhà, mọi người túa đi tìm thì phát hiện cô gái này gục chết tựa lưng cống nước.

Hiện trường phát hiện xác cô gái trẻ được phong toả
Hiện trường phát hiện xác cô gái trẻ được phong toả

Sáng 15/4, công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị Yến Nhi (23 tuổi, người địa phương). Xác chị Nhi được người thân phát hiện vào khoảng 5h sáng nay, cách đó không xa, chiếc xe máy của nạn nhân nằm dưới hố trong khu đất trống đoạn thuộc địa bàn P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều 14/4, chị Nhi chạy xe máy rời khỏi nhà để đi mua thuốc đau đầu, đến đêm vẫn không thấy quay trở về nên người thân túa đi tìm chị Nhi và hỏi thăm khắp nơi. Bà Nga (mẹ nạn nhân) kể, khoảng 22h cùng ngày, bà nhiều lần gọi điện thoại cho chị Nhi để dọn hàng bánh mì ra bán tại một địa điểm trên đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc nhưng không thấy con mình nghe máy.

Nạn nhân được phát hiện đã chết ở tư thế ngồi tựa lưng vào cống nước bỏ hoang
Nạn nhân được phát hiện đã chết ở tư thế ngồi tựa lưng vào cống nước bỏ hoang

Sau đó, bà Nga cùng người thân đi tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không phát hiện tung tích của chị Nhi đâu. Đến 5h sáng 15/4, mọi người bàng hoàng phát hiện chiếc xe máy của chị Nhi nằm dưới hố sâu, cách đó vài mét, chị Nhi đã tử vong trong tư thế ngồi tựa lưng vào cống thoát nước, trên người có nhiều vết thương, rớm máu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xử lý vụ việc. Đến 10h sáng cùng ngày, hiện đường đã được xử lý xong.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị Nhi sống khép kín, đã ly dị chồng và có một con trai 3 tuổi. Thường ngày, người phụ nữ này bán bánh mì kiếm sống qua ngày.

Công an quận Bình Tân đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên