1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Chồng vội vã đưa xác vợ về quê mai táng một cách đầy bất thường

(Dân trí) - Thấy người chồng đưa xác vợ về quê làm thủ tục mai táng, chính quyền địa phương nghi ngờ cái chết của nạn nhân có nhiều điểm bất thường nên báo công an vào cuộc điều tra.

Ngày 3/7, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM vẫn đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bà Nguyễn Thị Thanh Giang (42 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú huyện Nhà Bè).

Trước đó chiều 1/7, ông Nguyễn Văn Nghĩa (44 tuổi, là chồng của bà Giang) đến trụ sở UBND xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông để xin làm thủ tục khai tử đối với bà này.

Công an và VKS có mặt khám nghiệm hiện trường tại căn phòng trọ của nạn nhân
Công an và VKS có mặt khám nghiệm hiện trường tại căn phòng trọ của nạn nhân

Chính quyền địa phương tìm hiểu thì ông Nghĩa trình bày, vợ ông vừa qua đời tại phòng trọ ở huyện Nhà Bè, TPHCM nên ông thuê xe đưa về quê an táng.

Nhận thấy có nhiều điều chưa rõ ràng xung quanh cái chết của bà Giang, cán bộ UBND xã Tân Phước đã báo cho Công an huyện Gò Công Đông.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an nhận thấy trên thi thể bà Giang có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra. Từ đó, Công an huyện Gò Công Đông đã liên hệ với Công an huyện Nhà Bè, TPHCM để cùng phối hợp làm rõ.

Tiến hành kiểm tra hiện trường là căn phòng trọ của vợ chồng ông Nghĩa – bà Giang nằm trên đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Công an xác định có nhiều dấu vết máu và đặc biệt trên nền nhà có 1 con dao dính máu.

Hiện Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Thảo Trần

Chồng vội vã đưa xác vợ về quê mai táng một cách đầy bất thường - 2