1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chém chết láng giềng rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Cha mang theo dao rựa, con thủ dao phay, đứa nhỏ mang theo đục và gậy sắt, 4 cha con hung hăng xông vào tận gường ngủ đánh gục người hàng xóm rồi bỏ trốn.

Chém chết láng giềng rồi bỏ trốn
Ông Phú đã ra đi sau nhiều mâu thuẫn.
 
12h trưa ngày 20/4/2012, ông Phan Văn Phú (SN 1960, trú xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang ngủ trưa thì nghe tiếng vợ la hét thất thanh. Ông Phú chưa kịp vùng dậy thì 4 cha con Nguyễn Văn Long (49 tuổi, người cùng xóm) xông vào. Chúng đồng loạt vung dao chém, đục đâm, rựa phay, gậy đánh cho đến lúc ông Phú gục xuống bất động trên vũng máu mới kéo nhau ra về.

Nghe tiêng kêu cứu của bà Hồ Thị Hạnh (vợ ông Phú), hàng xóm vội vàng chạy đến đưa ông Phú đi bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu nhưng đến 19h cùng ngày ông đã tử vong do bị một vết đâm trực diện thấu ngực, một vết đục đâm xuyên đầu, 4 nhát chém ở tay, hai vết chém ở lưng và nhiều vết thương tụ máu do bị đánh bằng gậy sắt. Nghe tin ông Phú chết, 4 cha con Long lập tức trốn khỏi địa phương.

Sáng ngày 21/4/2012, chúng tôi có mặt tại xóm 6, Tân Sơn khi gia đình đang chuẩn bị đám tang cho ông Phú. Ông Hồ Cảnh Năng, xóm trưởng xóm 6 bức xúc: Phú và Long là hai nhà làng giềng vốn có tình thân từ bấy lâu nay”.

Theo ông Năng, mâu thuẫn bắt đầu khi dịp tết Nguyên Đán vừa qua thằng Hùng (con lớn anh Phú) và thằng Hoàng (con lớn Long) cùng đám thanh niên ngồi ăn tiệc tết. Hoàng cho rằng Hùng uống gian qua vòng mất một chén, Hùng tự ái vung bát đập vào mặt Hoàng. Hoàng nhập viện, cả nhà anh Phú xuống chăm sóc.
Chém chết láng giềng rồi bỏ trốn
Ông Phú mất đi cả gia đình không biết sẽ dựa vào đâu.
 
Theo đó, UBND xã đã gọi hai gia đình lên lập biên bản thống nhất đền bù 12.500.000 đồng. Hai bên ký biên bản nhất trí cam đoan chịu trách nhiệm nếu ai tiếp tục gây chuyện. Họ bắt tay nhau dàn hòa. Thế nhưng do nhận thức kém lại bị kích động, cứ dăm bữa nửa tháng, nhà Long lại sang gây sự với gia đình ông Phú.
 
Lần thứ 3 mới cách đây một tuần, Long sang nhà bóp cổ bà Hạnh may bà con can thiệp kịp thời. Không ngờ lần này Long lại kéo theo 3 thằng con trai Hoàng 19 tuổi, Tuấn 17 tuổi, Tú 15 tuổi đến gây ra cái án động trời và đau lòng này.

Được biết ông Phú là trụ cột nuôi sống cả gia đình. Vợ ông ốm đâu quặt quẹo quanh năm. Hùng cũng bị bệnh mỗi tuần phải đi viện tiêm một lần, bản thân ông Phú cũng phải nuôi một mẹ già 90 tuổi đã mù cả hai mắt. Hiện vụ việc đang công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Đình