1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cắt tay, cố thủ trong nhà hàng tiệc cưới vì... 3 thùng bia

(Dân trí) - Đi lừa đảo 3 thùng bia, 1 thùng nước ngọt, vợ chồng Phong bị người dân phát hiện truy hô nên vội lên xe buýt tẩu thoát. Khi công an truy đuổi, đối tượng này đã cầm dao cắt vào tay dọa tự sát rồi lao vào nhà hàng tiệc cưới cố thủ.

Tên Phong bị các trinh sát dẫn giải ra khỏi khu nhà hàng tiệc cưới sau hơn 2 giờ cố thủ
Tên Phong bị các trinh sát dẫn giải ra khỏi khu nhà hàng tiệc cưới sau hơn 2 giờ cố thủ

Cơ quan CSĐT công an quận 12 đang phối hợp cùng công an quận Gò Vấp mở rộng điều tra hành vi lừa đảo của Đinh Thanh Phong (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Tuyết Mai (26 tuổi, ngụ quận 4, vợ Phong). Bước đầu tại cơ quan công an quận 12, Mai khai đã cùng chồng đến một đại lý nước ngọt nằm trên đường Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp) lừa đảo mua 3 thùng bia và 1 thùng nước ngọt nhưng không trả tiền.

Chiều 6/2, vợ chồng Phong bị người bán bia phát hiện nên cả hai nhanh chóng lẻn lên xe buýt tẩu thoát. Lúc này, một số người đã điện thoại báo công an quận Gò Vấp và cung cấp số xe buýt mà cặp vợ chồng đi lừa đảo đang đi.

Ngay sau đó, công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng công an quận 12 truy đuổi và chặn được chiếc xe buýt đang lưu thông về hướng đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12). Đến ngã ba cây xăng đường Đông Bắc - Tô Ký lực lượng CSGT và hình sự đặc nhiệm đã chặn đầu xe buýt khống chế được Mai. Riêng tên Phong, đã móc dao tự cắt vào cổ tay dọa tự sát nên công an đến gần.

Để đảm bảo an toàn cho nhiều người xung quanh và chính bản thân Phong, cảnh sát đã phải mở rộng vòng vây để đối tượng này xuống khỏi xe buýt, lao vào nhà hàng tiệc cưới Happy Sky, số 256 đường Tô Ký ẩn núp. Toàn bộ khu vực nhà hàng tiệc cưới này được phong tỏa nghiêm ngặt để tránh đối tượng bỏ trốn.

Tên Phong bị các trinh sát dẫn giải ra khỏi khu nhà hàng tiệc cưới sau hơn 2 giờ cố thủ
Hàng trăm người dân tụ tập trước cổng nhà hàng tiệc cưới, nơi tên Phong cố thủ bên trong dõi theo công tác truy bắt nghi phạm

Do khu vực này rộng hàng ngàn m2 nên việc tìm kiếm nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Hơn 1 giờ sau, lực lượng chức năng mới lần theo vết máu và phát hiện Phong đang cố thủ trên trần nhà vệ sinh trong một khu tổ chức tiệc cưới. Phải nhiều lần “thương thuyết”, công an mới khống chế được Phong. Lúc này, vết thương trên tay của tên Phong ra máu khá nhiều nên các trinh sát băng bó sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện quận 12 điều trị.

Đến 21h cùng ngày, nghi can này cùng vợ được đưa về trụ sở lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Trung Kiên