1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Cảnh sát giao thông truy bắt "nóng" đối tượng trộm xe

(Dân trí) - Sau khi nhận được tin từ Công an tỉnh Kon Tum, Đội 2 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng truy đuổi đối tượng trộm cắp tài sản. Sau 1 giờ truy đuổi, các chiến sỹ đã tóm gọn được đối tượng.

Chiều ngày 24/6, Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã làm công tác bàn giao đối tượng Đỗ Ngọc Sơn (SN 1995, trú xã Kdang, Đăk Đoa, Gia Lai) cho Công an TP Kon Tum (Kon Tum).

Trước đó, chiều ngày 22/6, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL14, Đội 2- Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin của Công an tỉnh Kon Tum thông báo có 1 đối tượng trộm cắp xe máy mang BKS 82H3-7449 đang trốn chạy theo hướng TP Kon Tum TP Pleiku.

Ngay lập tức, trung tá Võ Đình Tuấn (đội phó) cùng 2 chiến sỹ khác đã tổ chức đón lõng đối tượng. Đến khoảng 14h cùng ngày, trên QL14 (đoạn qua xã Nghĩa Hưng, Chư Păh) có một thanh niên chạy xe máy trên đường giống như mô tả của Công an Kon Tum. Lúc này, tổ công tác liền ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng đối tượng lại tăng ga bỏ trốn.

Tổ công tác liền dùng ô tô truy đuổi nóng, tuy nhiên lượng người tham gia giao thông khá đông trong khi đối tượng bất chấp nguy hiểm chạy bạt mạng, đánh võng để mong thoát thân…

Trung tá Tuấn (ngoài cùng bên trái) cùng 2 chiến sĩ truy bắt nóng đối tượng Sơn
Trung tá Tuấn (ngoài cùng bên trái) cùng 2 chiến sĩ truy bắt nóng đối tượng Sơn

Để có thể bắt được đối tượng đồng thời không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tổ công tác cố gắng bám sát đối tượng, hú còi, đồng thời mở cửa la lớn thông báo đối tượng trên là cướp để quần chúng hỗ trợ…

Do muốn cắt đuôi cảnh sát, Sơn đã chạy vòng vèo qua rất nhiều con đường hẻm rồi chạy ra đường Phạm Văn Đồng một chiều…

Tuy nhiên, sau 3 lần truy đuổi vòng vèo trên nhiều tuyến đường, bằng nghiệp vụ của mình, tổ công tác đã dừng xe trước đối tượng khi y đã nhụt chí tháo chạy.

Tại cơ quan công an, qua khai thác, Sơn khai nhận đã trộm chiếc xe trên tại phường Thống Nhất (TP Kon Tum, Kon Tum).

Trung tá Tuấn chia sẻ, anh từng là cảnh sát hình sự. Từ khi chuyển công tác đến giờ, ngoài vụ việc trên, anh từng đuổi bắt thành công 1 đối tượng cướp giật, gần 10 đối tượng côn đồ gây ra vụ án cố ý gây thương tích. Vì vậy, chỉ cần thấy các đối tượng có hành vi phạm tội, “máu” nghề trong anh lại nổi lên.

Thiên Thư