1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Buôn bán ma túy, cả gia đình đi tù

(Dân trí) - Ham mê lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy, Phượng đưa cả chồng và con vào hoạt động trong đường dây của mình. Giờ đây, cả gia đình cùng dắt nhau vào tù.

Ngày 16/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phượng (SN 1971) 12 năm tù, Nguyễn Văn Rô (SN 1966) 8 năm tù, Huỳnh Thị Thanh Thủy (SN 1973) 8 năm tù, Lê Hoàng Oanh (SN 1977) 5 năm tù, Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1999) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1994, tất cả đều ngụ quận 8) 2 năm 6 tháng tù về tội “Buôn bán ma túy”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, vào lúc 11h40 ngày 13/1/2014, tại Quốc lộ 50 thuộc ấp 2, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM, lực lượng chức năng bắt quả tang Rô có hành vi cất giữa trái phép chất ma túy để bán cho người khác.

Qua lời khai của Rô, ngày 14/1/2014, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh tiếp tục bắt giữ Thủy, Giàu, Hiệp, Phượng, Oanh. 

Tại cơ quan điều tra, Phượng khai nhận, từ lâu đã nảy sinh ý định mua ma túy đem về bán để kiếm lời. Đầu tháng 11/2013, Phượng cùng Rô (chồng Phượng) đi uống cà phê thì vô tình làm quen với Quang (không rõ lai lịch) và được anh này hứa cung cấp ma túy để bán.

Sau đó, Phượng về tìm người tiêu thụ, trong đó có Thủy và nhiều người khác ở khu vực cầu Nhị Thiên Đường, quận 8. Cuối tháng 11/ 2013, Phượng bắt đầu lấy ma túy và nhờ hai con ruột là Giàu và Hiệp đi giao hàng giúp mình. 

Mỗi lần giào hàng trót lọt, Phượng lời từ 20 đến 60 nghìn đồng. Sau nhiều tháng hoạt động, đường dây của Phượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Công Quang