1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bố truyền đạt "kinh nghiệm"... đi tù cho con gái

Hoàng Lam

(Dân trí) - Cùng tham gia một phi vụ ma túy, khi ông N. bị bắt thì cô con gái cao chạy xa bay. Ông thi hành xong bản án thì con gái bị bắt. Ngày ra tòa, người cha đã truyền đạt "kinh nghiệm"... đi tù cho con.

Bố truyền đạt kinh nghiệm... đi tù cho con gái - 1

Vi Thị Nga tại phiên tòa xét xử sau 15 năm kể từ khi vụ án mua bán trái phép chất ma túy diễn ra (Ảnh: Hoàng Lam).

Hai cha con cùng buôn ma túy

Vi Thị Nga (SN 1984, trú xã Châu Thôn, Quế Phong, Nghệ An) bị đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hành vi phạm tội của Nga và đồng bọn diễn ra từ 15 năm trước, khi đó Nga mới 22 tuổi...

Nhà Nga ở khu vực khá thuận tiện cho việc buôn bán nên Vi Thị Oanh (SN 1962) đến đặt vấn đề thuê để mở quán bán nước. Cô gái sơn cước xinh xắn con ông chủ nhà cũng khiến khách lui tới quán nước thường xuyên hơn, trong đó có người đàn ông tên Mẹo.

Khoảng tháng 10/2006, Mẹo tỉ tê rủ Nga và Oanh tìm mối bán ma túy, nguồn hàng ông ta sẽ lo. Theo Mẹo thì bán ma túy lãi gấp cả trăm lần bán quán nước, lại nhẹ nhàng, chẳng phải vất vả sớm hôm, số tiền kiếm được chia phần nhiều cho bên bán. Mờ mắt trước viễn cảnh Mẹo vẽ ra, Nga và Oanh đồng ý.

Bố truyền đạt kinh nghiệm... đi tù cho con gái - 2

Ông Vi Văn N. - một mắt xích trong vụ án. Ông N. đã thi hành xong bản án 18 năm tù vào năm 2020, nay đến dự phiên tòa xét xử con gái (Ảnh: Hoàng Lam).

Bố của Nga là Vi Văn N. (SN 1960) được người đàn ông tên Mẹo thuê đi lấy ma túy về cho Nga và Oanh bán.

Ngày 7/11/2006, khi Oanh đang bán ma túy cho khách thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Oanh, Vi Văn N. cũng bị bắt. Nghe tin, Vi Thị Nga liền bỏ trốn khỏi địa bàn.

Trong phiên tòa diễn ra sau đó, Vi Thị Oanh bị tuyên 16 năm tù; Vi Văn N. phải lĩnh 18 năm tù do tổng hợp 2 tội danh mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi đó, Vi Thị Nga vẫn bặt "bóng chim tăm cá". 

"Xin đừng bỏ rơi con!"

Sau khi rời khỏi nhà, Vi Thị Nga lưu lạc một số nơi trước khi theo đường dây vượt biên sang Trung Quốc. Nhờ có nhan sắc nên Nga được một người đàn ông cùng quê cưu mang và sống với nhau như vợ chồng, có 2 đứa con chung.

Bố truyền đạt kinh nghiệm... đi tù cho con gái - 3

Giọt nước mắt hối hận của người phụ nữ dành cả tuổi trẻ để chạy trốn, nay phải đối diện với bản án của pháp luật (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi người chồng quyết định về Việt Nam sinh sống, biết đang bị truy nã nên Nga đành giao các con cho chồng, bản thân mình tiếp tục cuộc đời lưu lạc. Đầu năm 2021, Nga bị phía Trung Quốc trục xuất về nước do không có giấy tờ cư trú hợp lệ.

Trong thời gian cách ly tập trung tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), thân phận của Nga bị bại lộ và bị bắt giữ. Thời điểm này ông Vi Văn N. đã mãn hạn tù trước thời hạn do cải tạo tốt.

Hay tin tòa mở phiên xử, ông N. xuống tham dự và thăm con gái. Gặp lại bố sau 15 năm trời, Vi Thị Nga òa khóc nức nở.

Bị cáo thành khẩn thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình và cho biết rất hối hận. Việc bỏ trốn khiến Nga đã phải đánh mất quá nhiều, không thể sống với các con, mẹ mất không thể về chịu tang... Bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bố truyền đạt kinh nghiệm... đi tù cho con gái - 4

15 năm chạy trốn đã khiến Vi Thị Nga mất mát quá nhiều. Cô không thể ở bên các con, không thể gặp mặt mẹ lần cuối, nhưng vẫn không thể trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật (Ảnh: Hoàng Lam).

HĐXX vào nghị án, bị cáo Vi Thị Nga quay xuống trò chuyện với bố. "Bố ơi, bố đừng bỏ rơi con. Con sợ lắm...!".

Nghe tiếng nức nở của con, ông N. đứng dậy, tiến lên hàng ghế gần hơn động viên: "Con đừng lo, ở nhà bố có đói ăn thiếu mặc đến mấy cũng cố gửi tiền cho con. Con cứ yên tâm cải tạo, ngoan ngoãn, nghe lời cán bộ để còn được khoan hồng, giảm án ra tù trước thời hạn".

Để con gái yên tâm, ông N. hứa sẽ lo cho 2 đứa con của Nga học hành đến nơi đến chốn. Người đàn ông là bố của các con Nga hiện đã có vợ mới...

Xét thấy trong vụ án này, Vi Thị Nga giữ vai trò đồng phạm thứ yếu, chưa từng có tiền án tiền sự, bản thân bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải, HĐXX tuyên phạt 11 năm tù.

Bố truyền đạt kinh nghiệm... đi tù cho con gái - 5

Vi Thị Nga "cầu cứu" bố khi bị tuyên phạt 11 năm tù (Ảnh: Hoàng Lam).

Nếu dũng cảm đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, có lẽ giờ này Vi Thị Nga đã có thể bắt đầu lại cuộc sống với một thân phận khác chứ không phải kết thúc cuộc chạy trốn kéo dài 15 năm cô đơn để bước vào căn phòng giam lạnh lẽo.

Vi Thị Nga khóc như mưa khi được dẫn giải ra khỏi phiên tòa. "Bố ơi, con sợ lắm! Bố đừng bỏ rơi con...", Nga cố quay lại nhắn với người cha của mình.

"Bố hứa với con rồi, cả nhà ta không ai bỏ rơi con đâu. Con yên tâm mà cải tạo", lời ông N. như rơi tõm giữa phiên tòa vắng lặng. Ông hi vọng rằng những "kinh nghiệm" đi tù của mình có thể giúp con vững tâm mà trả án...