1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bị la mắng, thanh niên đâm cha dượng tử vong

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Huỳnh Văn Sang cầm dao đâm cha dượng tử vong vì bị la mắng. Mẹ của nghi phạm sau đó đã đưa con trai mình đến cơ quan công an đầu thú.

 Sáng 29/8, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Sang (25 tuổi) phường Bình Đức, TP Long Xuyên về hành vi Giết người.

Bị la mắng, thanh niên đâm cha dượng tử vong - 1

Đối tượng Huỳnh Văn Sang (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo thông tin ban đầu, ông D.V.Ơ. (72 tuổi), sống chung như vợ chồng với bà  L.T.B. (50 tuổi là mẹ của Sang), tại khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

Sáng 28/8, bà T.T.T. (72 tuổi) là bà ngoại của Sang xảy ra mâu thuẫn với ông Ơ. Sau đó người nhà nghe tiếng Sang la lớn "chết rồi, chết rồi". Khi chạy vào thì thấy Huỳnh Văn Sang đang cầm dao đâm cha dượng.

Mọi người đến can ngăn, ông Ơ. chạy ra ngoài và gục chết trong bụi chuối; Sang lấy xe mô tô của cậu ruột chạy về khu vực phường Mỹ Hòa, sau đó được mẹ đưa đến Công an phường Bình Đức đầu thú.

Bị la mắng, thanh niên đâm cha dượng tử vong - 2

Hiện trường vụ án mạng xảy ra vào sáng 28/8 (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận lý do đâm cha dượng vì bực tức chuyện ông Ơ. la rầy mỗi khi Sang nhậu.