1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Bi hài vào tù vì người yêu “nhí” dùng chứng minh thư của... chị gái

(Dân trí) - Người yêu đưa giấy chứng minh nhân dân SN 1993 nên Nhựt đinh ninh đã đủ tuổi. Tuy nhiên người yêu “nhí” này đã dùng giấy của chị ruột mình để đủ tuổi “yêu” và xin việc làm nên sự việc đổ bể Nhựt phải vào tù vì tội “giao cấu với trẻ em”.

Tòa án nhân dận (TAND) thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) vừa xét xử sơ thẩm vụ án “giao cấu với trẻ em” và tuyên phạt bị cáo Lê Quang Nhựt, SN 1988 (ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh) 2 năm tù giam, đồng thời buộc đền bù 19,6 triệu đồng cho bị hại.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 8/2011, Nhựt dùng diện thoại di động gọi khắp nơi để tìm bạn bốn phương. Tình cờ Nhựt điện vào số máy của Thị Cẩm T. (SN 1997, ngụ ấp Cạn Vàm, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) để tâm sự, làm quen. 

Tháng 8/2012, sau một năm tìm hiểu, Nhựt xuống nhà T. ở tỉnh Kiên Giang để 2 người gặp mặt và từ đó nảy sinh tình cảm. Trong dịp tết Trung thu năm 2012, T. cũng bắt xe đò lên Vĩnh Long chơi cho biết nhà của Nhựt. Trước khi đi T. lấy giấy chứng minh nhân dân (CMND) của người chị ruột mình tên Thị Cẩm Tiến (SN 1993), sau đó gỡ hình của Tiến ra để dán hình mình vào nhằm đi xin việc làm và đủ tuổi “yêu”.

Bị cáo Nhựt vào tù vì người yêu nhí sử dụng CMND của chị ruột
Bị cáo Nhựt vào tù vì người yêu "nhí" sử dụng CMND của chị ruột

Đến nhà Nhựt, T. đưa giấy CMND cho gia đình người yêu xem, khi thấy T. đủ tuổi trưởng thành nên mọi người không ai nghi ngờ. Sau đó T. ở nhà người yêu chơi và tình nguyện dâng “trái cấm” cho Nhựt ngay tại nhà của người yêu.

Sau hơn 2 tháng sống với nhau như vợ chồng ở nhà Nhựt, đến khi cha mẹ ruột truy tìm thì T. mới chịu về nhà mình ở Kiên Giang sống một thời gian. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì T. lại khăn gói bỏ nhà để lên TP HCM làm thuê cùng Nhựt và 2 người tiếp tục chung sống như vợ chồng.

Đến khoảng tháng 8/2013, Nhựt và người yêu từ TP HCM đi xe đò về nhà Nhựt ở Vĩnh Long sinh sống vì ở TPHCM làm lụng vất vả nhưng thu nhập không đủ sống nên muốn về quê kiếm việc gì làm. Chỉ được vài ngày thì T. có biểu hiện đau bụng nên cả nhà đưa sang Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Tại đây bác sĩ nói T. mang thai 20 tuần và thai bị chết lưu. Sau đó, gia đình T. biết chuyện nên làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Trưởng Ban nhân dân ấp Đông Hậu (xã Đông Bình) cho biết: “T. đã đưa CMND cho tôi xem thấy năm sinh 1993 nên không nghi ngờ bởi T. rất to, cao trông như thiếu nữ. Sau này khi cha mẹ T. lên đây trình báo chính quyền con gái mình chưa đủ tuổi làm mọi người mới bất ngờ vì nó sử dụng giấy của người chị”.

Bà Lan cho rằng con mình bị lừa nên mới vào tù
Bà Lan cho rằng con mình bị lừa nên mới vào tù

Từ đơn tố cáo của gia đình T. nên cơ quan công an vào cuộc điều tra. Tuy nhiên thời điểm này Nhựt đi làm thuê ở xa không về nhà. Đến tháng 3/2014, khi Nhựt trở về xã Đông Bình và được gia đình động viên ra công an thị xã Bình Minh đầu thú. Từ những lời khai của Nhựt, cộng với các chứng cứ liên quan như thời điểm Nhựt quan hệ tình dục với T. nhiều lần khi T. chỉ 15 tuổi; lúc T. mang thai thì mới 16 tuổi… nên cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhựt để điều tra hành vi “giao cấu với trẻ em”. Sau đó TAND thị xã Bình Minh đưa vụ án ra xét xử và và tuyên phạt Nhựt 2 năm tù giam về tội “giao cấu với trẻ em”, đồng thời bồi thường 19,6 triệu đồng cho phía bị hại.

Bà Nguyễn Thi Thu Lan, mẹ Nhựt cho biết: “Chỉ do con T. lấy giấy CMND của chị nó nên con trai tôi và cả gia đình tôi đều bị lừa. Bây giờ gia đình tôi làm đơn phúc thẩm hy vọng được giảm án từ tù giam sang tù treo. trước đây nếu biết T. chưa đủ tuổi gia đình tôi cũng ngăn con trai lại từ lúc nó mới quen chứ nói gì để chúng nó sống với nhau như vợ chồng suốt thời gian dài”.

Hiện tại, bản thân T. cũng cảm thấy có lỗi nên hứa khi xử phúc thẩm sẽ qua bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho người yêu. Tuy nhiên, đây cũng là bài học “nhớ đời” cho bị cáo Nhựt chỉ vì không đề phòng người yêu “nhí” sử dụng giấy CMND của chị để đủ tuổi “yêu” mới xảy ra chuyện tù tội như vậy.

Minh Giang