1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị đánh nhầm khi làm “lơ xe”... hộ

(Dân trí) - Đang sắp xếp đồ cho khách, anh An bất ngờ bị 1 nhóm đối tượng khoảng 8 người dùng gậy, kiếm lao tới tấn công khiến phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, máu chảy trong não.

Ngày 11/4, anh Nguyễn Trường An (SN 1982, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) gửi đơn thư đến Văn phòng báo điện tử Dân trí thường trú tại Nghệ An, phản ánh về việc mình bị 1 nhóm đối tượng của nhà xe khách trả thù nhầm. Mặc dù sự việc đã được anh báo cáo ngay sau đó, tuy nhiên đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc điều tra làm rõ.

Trong đơn gửi PV Dân trí, anh An trình bày, ngày 5/4, anh bắt xe khách của hãng xe Thiên Hương đi tuyến Vinh - Quảng Ninh. Do hôm đó nhà xe không có ai phụ lái, cộng với việc có quen biết từ trước nên anh An đã sắp xếp hành lý của khách giúp nhà xe.
Anh An bị vết chém trên trán.
Anh An bị vết chém trên trán.

Đến 19h cùng ngày, khi xe đi qua ngã ba Diễn Châu khoảng 800m thì lái xe dừng lại bắt khách. Lúc này, anh An xuống xe để sắp xếp hành lý cho khách, bất ngờ một nhóm đối tượng cầm gậy tuýp, kiếm lao từ trong ngõ ra hành hung anh. Do bị tấn công bất ngờ nên anh An không kịp trở tay phản kháng.

Bị thương ở chân, đầu gối phải khâu rất nhiều mũi.
Nạn nhân bị thương ở chân, đầu gối phải khâu nhiều mũi.
 
“Lúc đó tôi đang cất giùm hành lý cho khách thì có mấy thanh niên từ trong ngõ ra cầm gậy, tuýp và kiếm lao tới đánh tôi tới tấp. Khoảng 5 phút sau, tôi mới vùng dậy chạy thoát được. Sau đó tôi được nhà xe đưa đi cấp cứu. Lúc bị đánh, tôi có nghe mấy thanh niên kia hét và đe dọa về việc đón khách. Tôi nghĩ là họ đánh để dằn mặt nhà xe về việc đón khách trên tuyến đường này”, anh An kể lại.
 
Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, anh An bị gãy 1 cái xương sườn, máu chảy trong não và đa chấn thương khắp người.
 
Sự việc được nạn nhân cấp báo lên công an huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, đã 6 ngày kể từ lúc sự việc xảy ra, cơ quan điều tra công an huyện Diễn Châu vẫn chưa tiến hành lấy lời khai để điều tra làm rõ.
 
“Rõ ràng, các đối tượng đã cố tình đánh người để dằn mặt nhà xe về việc tranh giành khách. Em tôi thì chỉ làm giúp nhà xe mà bị đánh đến trọng thương như vậy, nhưng đã 6 ngày rồi mà công an vẫn chưa vào cuộc điều tra” - anh trai nạn nhân An bức xúc.

Chiều ngày 12/4, trao đổi qua điện thoại, Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu, Thượng tá Trần Văn Khang cho biết: "Hiện sự việc thế nào cũng chưa được rõ ràng, chưa thấy anh em báo cáo lại. Nghe đâu mới nhận được đơn hôm qua (11/4), khi nhận được đơn thư thì chúng tôi sẽ cho anh em làm việc luôn". 

Nguyễn Duy