1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị chửi mắng, gã làm thuê đâm ông bà chủ trọng thương

(Dân trí) - Trong quá trình làm việc, Duy thường xuyên bị ông chủ la mắng. Nghĩ mình bị đối xử… bọt bèo, Duy cầm dao tấn công ông bà chủ dẫn đến thương tích nặng.

Ngày 15/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Phương Duy (SN 1999, quê Tiền Giang) 10 năm tù về tội “Giết người”.

 

Theo bản cáo trạng, ngày 14/9/2014, Duy đến làm thuê, phụ giúp công việc rửa xe tại nhà của vợ chồng anh Đinh Hoàng Đức Vũ và chị Lê Ngọc Đào ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Trong quá trình làm việc, Duy thường xuyên bị Vũ to tiếng la mắng. Dù bực tức nhưng “nể” ông chủ nên Duy không dám “ho he” lời nào.

Bị cáo Duy tại phiên tòa sơ thẩm
Bị cáo Duy tại phiên tòa sơ thẩm

Đến khoảng 22h ngày 20/9/2014, Vũ đi chơi về đến nhà thì thấy Duy ngồi xem tivi. Vũ to tiếng mắng chửi Duy và yêu cầu anh này tắt tivi đi ngủ. Nghe Vũ nói những lời thô tục về mình, Duy bỏ xuống bếp lấy một con dao Thái lan rồi đi đến chỗ của Vũ.

 

Thấy Vũ đang khom người khóa xe, Duy liền đâm một nhát vào cổ của Vũ. Bị đâm bất ngờ, Vũ chống trả và kêu cứu. Nghe tiếng động, chị Đào từ trên lầu chạy xuống thì phát hiện sự việc.

 

Duy liền lấy một cây kéo rồi xông tới đâm nhiều nhát vào người của chị Đào. Gặp phải bà chủ “có nghề”, Duy bị chị Đào đánh trả quyết liệt khiến Duy bất tỉnh. Sau đó, chị Đào mở cửa và tri hô cho nhân dân biết rồi ngất xỉu.

 

Người dân đưa Đào, Vũ đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng để lại thương tích 19% và 47%. Còn Duy bị bắt ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn