1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

BỊ cáo nhận án tử hình xin hiến xác cho y học

(Dân trí) - Bị nợ tiền ghi đề chưa lấy được, Kha Cư đã tự đun nóng hóa chất ở nhà mang đi giải quyết chuyện nợ nần. Trong lúc bực tức, Cư tạt thẳng nửa lít hóa chất khiến vợ chồng “con nợ” tử vong.

Ngày 25/12, TAND TPHCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Kha Cư (42 tuổi, ngụ TPHCM) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Thanh Liêm và Nguyễn Thị Kim Hương thường xuyên ghi đề nợ chỗ Cư, số tiền lên tới 500 triệu đồng. Nhiều lần Cư đi đòi nợ vợ chồng Liêm nhưng không được.

Trưa 22/1/2013, Kha Cư hẹn ông Liêm, bà Hương đến quán cà phê trên đường Minh Phụng, quận 6 để giải quyết việc nợ nần. Trước khi đi, Cư tự đun nóng chảy nửa lít hóa chất phenol, rồi đựng trong ca nhựa mang theo.

Bị cáo Kha Cư
Bị cáo Kha Cư

Không thống nhất được phương án trả nợ, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ngồi đối diện, Cư cầm ca hóa chất tạt thẳng vào người vợ chồng Liêm. Vợ chồng chủ quán cũng bị bỏng nhẹ. Sau khi gây án, Cư đến cơ quan công an đầu thú.

Vợ chồng Liêm được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng Liêm đã tử vong trước khi tới nơi. Còn bà Hương cũng tử vong sau đó 10 ngày.

Tại phiên tòa, Cư khai rằng do áp lực từ phía chủ nợ, hàng tháng phải trả tiền lãi 40 triệu đồng. Bị cáo tìm cách để hù dọa vợ chồng Liêm đòi nợ. Cư cũng không biết là axit có thể gây chết người.

Lời nói sau cùng, Cư xin tòa giảm nhẹ hình phạt để về với gia đình và khắc phục hậu quả. Nếu bị án tử hình, bị cáo xin được hiến xác cho y học.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây cái chết đau đớn cho người khác, cần trừng trị nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, phòng ngừa cho xã hội nên đã quyết định tuyên án tử hình dành cho bị cáo.

Công Quang – Quốc Anh