1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bênh vực anh trai, đâm chết người

(Dân trí) - Đang nhậu, nghe tin anh trai bị đánh, Cường lấy dao tìm đối thủ trả thù. Vừa nhận diện đối phương, Cường truy đuổi rồi đâm 2 nhát thấu tim khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 20/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Cường (22 tuổi, ngụ TPHCM) án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 28/3/2013, Phạm Minh Cường ngồi uống bia tại nhà thì nhận được tin nhắn là anh trai Cường đang bị đánh. Nghe vậy, Cường lấy con dao bấm bỏ vào túi quần ra khỏi nhà rồi nhờ người chở tới nơi.

Phạm Minh Cường trước vành móng ngựa
Phạm Minh Cường trước vành móng ngựa

Khi Cường hỏi bị ai đánh thì người anh trai chỉ mặt Lý Nhật Trường đang ngồi trên xe mô tô. Thấy Cường tới, Trường bỏ chạy. Bị truy đuổi chưa đầy trăm mét thì Trường trượt té, ngã ra đường, ngay lập tức Cường xông tới dùng dao đâm một nhát vào ngực Trường. Nạn nhân dùng chân đạp lại, Cường đâm thêm một nhát vào ngực mới thôi.

Trở về nhà thay bộ quần áo đang mặc, Cường tìm gặp người bạn và nói chuyện mình đã đâm người rồi nhờ chở đi vứt con dao gây án. Trong lúc này, anh Trường được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi tới nơi do vết thương đâm thủng tim, gan, dạ dày và ruột non. Ngay trong đêm đó, Cường đến công an xã đầu thú. Tại cơ quan điều tra Cường đã khai nhận tòa bộ hành vi phạm tội của mình.

Chôn vùi tuổi thanh xuân vì tính tàn bạo
Chôn vùi tuổi thanh xuân vì tính tàn bạo

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà bị cáo Cường đã dùng dao đâm chết người, thuộc trường hợp có tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác, nên cần phải xử lý nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Minh Cường.

Công Quang – Quốc Anh