1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bênh mẹ vợ, con rể giết hàng xóm

(Dân trí) - Đang chăm sóc người nhà tại bệnh viện, nghe tin mẹ vợ bị hàng xóm đòi đánh, Hội uống rượu say rồi đến tìm đối thủ để nói chuyện cho rõ ràng. Sau hồi khẩu chiến, Hội đã giết người.

Ngày 9/5, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với Phan Văn Hội (SN 1984, ngụ ở Bình Phứơc) vì tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Lương Tri là hàng xóm với bà Đặng Thị Ánh (mẹ vợ của Hội). Giữa Tri và bà Ánh có xảy ra cãi nhau về việc nợ tiền nên Tri đòi đánh bà Ánh.

Ngày 28/1/2013, khi Hội đang chăm sóc mẹ đẻ của mình tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thì có người cháu điện thoại kể lại sự việc trên cho Hội biết. Hội liền tức tốc về nhà.

Bị cáo Hội tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Hội tại tòa phúc thẩm

Khoảng 16 giờ ngày 31/1/2013, sau khi uống rượu, Hội điều khiển xe máy tới nhà anh Tri. Lúc này thấy anh Tri đang ngồi trước cửa nên Hội vào hỏi: “Tại sao lại đòi đánh mẹ của vợ của tôi?”. Tri phủ nhận liền bị Hội lao vào tấn công và bị anh Tri đánh trả. Ngay lập tức, Hội lấy một con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực trái của anh Tri, rồi lên xe bỏ đi. Anh Tri được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nghe tin nạn nhân chết, đến 21 giờ cùng ngày Hội đến công an đầu thú.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Phan Văn Hội 16 năm 6 tháng tù. Gia đình bị hại không chấp nhận bản án, đã làm đơn kháng cáo theo hướng tăng nạn hình phạt đối với Hội.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 9/5, sau khi xem xét bản án, thấy một số thủ tục trong bản án sơ thẩm không khớp nhau nên HĐXX quyết định hủy án, trả hồ sơ để xét xử lại từ đầu.

Công Quang - Quang Bình