1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bé gái bị bắt cóc tại sòng bạc ở Campuchia đã về nhà

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, em NTBA (14 tuổi, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) bị bắt giữ tại một sòng bạc ở Campuchia, gia đình em bị đòi tiền chuộc 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng).

Từ ngày 8-5, người nhà mang tiền đi chuộc em A. phải chầu trực tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài để thương lượng, chuộc A. về.

Đòi tiền chuộc từ Campuchia

Theo trình bày của gia đình em A., đêm 5-5, A. đang ngủ trong nhà thì nghe một cuộc điện thoại của người bạn. Sau đó A. mở cửa ra ngoài rồi bặt tăm luôn, người nhà tủa ra khắp nơi đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng 7-5, bà nội của A. nhận được cuộc gọi từ số máy lạ (số 00855885063820), một người đàn ông cho biết A. đang bị giữ tại casino Bảy Tầng (TP Bavet, tỉnh Soài Riêng, Campuchia), đề nghị gia đình cầm 10.000 USD sang chuộc về, nếu không A. sẽ bị bỏ đói, đánh đập.

Nghe báo hung tin, gia đình A. đi vay mượn tiền, chiều 8-5, họ thuê hai xe ô tô lên đường đi chuộc con. Điểm hẹn giao tiền đầu tiên tại thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh). Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm bắt cóc điện thoại báo thay đổi địa điểm vì người đi trên xe quá đông, nghi ngờ công an theo gài bắt. Trong ngày 9-5, gia đình A. liên tiếp nhận điện thoại báo nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có điểm Siêu thị miễn thuế Cửa khẩu Mộc Bài nhưng cuối cùng không ai xuất hiện.

Bé gái bị bắt cóc tại sòng bạc ở Campuchia đã về nhà
Người nhà em A. đang kể lại hành trình giải cứu A. Ảnh: VB

Cuộc thương lượng giữa người nhà A. với nhóm bắt cóc kéo dài căng thẳng, có thời điểm chúng khóa máy điện thoại khiến người nhà nạn nhân lo lắng. Trước đó, các “hiệp sĩ” Bình Dương đi cùng gia đình em A. đã lên kế hoạch bao vây để bắt giữ đối tượng, giải thoát con tin. “Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh (CLB Phòng, chống tội phạm phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương) được anh em tín nhiệm giao nhiệm vụ này.

Giao tiền, chuộc người giữa đêm

Nửa đêm 9-5, thêm số điện thoại lạ gọi vào người nhà nạn nhân, lần này chúng đề nghị chỉ một người thân của A. cầm tiền đi theo chúng về phía đường cánh gà qua biên giới. “Hiệp sĩ” Hoàng Anh nhận cầm tiền, lên xe máy theo đối tượng. Dọc đường, một xe đi trước dẫn đường, xe sau quan sát có ai đeo bám để cắt đuôi. Đường mòn biên giới chỉ đủ một xe máy đi lọt, đối tượng quen đường phóng xe ào ào bất chấp “ổ voi, ổ gà”, có lúc xe máy chạy bừa giữa ruộng đất vừa cày ải. Xung quanh cây rừng rậm rạp, có lúc “hiệp sĩ” Hoàng Anh không kịp cúi xuống né tránh, bị cành cây đập vào đầu đau điếng. Khi sang đến địa phận Campuchia, có bốn người cao to lục xét người Hoàng Anh và giữ tất cả đồ đạc mang theo. Một người nói tiếng Việt giọng lơ lớ giật gói tiền trong tay Hoàng Anh, người khác rọi đèn đếm tiền xem đủ không. Cạnh đó, có tên cầm khẩu súng AK quấn trong áo lăm lăm như đe dọa. Đếm đủ tiền, chúng gọi điện thoại cho đối tượng cầm đầu, bên kia trả lời “OK”. Hơn 10 phút sau, một xe máy từ xa chạy tới chở theo em A. Một nhóm người khác được phân công chở Hoàng Anh và em A. quay lại Mộc Bài.

Theo “hiệp sĩ” Hoàng Anh, có ba đối tượng cộm cán trong vụ bắt giữ A. Đó là Sóc (khoảng 33 tuổi, người Việt Nam), Chàm (người Campuchia, khoảng 45 tuổi) và Hai Lượng (quê ở Tây Ninh). Chàm, Sóc trực tiếp giữ người và chỉ đạo đàn em nhận tiền, giao người lúc nửa đêm, còn Hai Lượng đứng ra nhận tiền. Chúng có “ăng ten” theo dõi người nhà nạn nhân từ lúc mang tiền chuộc rời khỏi nhà. Do sợ bị công an giăng lưới nên chúng thay đổi địa điểm, thời gian và cuối cùng chọn điểm giao dịch bên kia biên giới.

Sau khi được giải cứu, em A. cho biết hiện ba người bạn đi cùng vẫn còn bị giam giữ tại dãy nhà trọ gần casino Bảy Tầng. Theo em A., em cùng nhóm bạn bị dụ qua casino đánh bạc, sau đó viết giấy nợ buộc gia đình sang chuộc.

Sáng 10-5, ông Nguyễn Văn Lý (cậu ruột của A.) đã đến tòa soạn Pháp Luật TP.HCM báo tin A. đã trở về nhà an toàn. “Chúng tôi đã nắm được đối tượng dụ dỗ cháu A. sang Campuchia, gia đình sẽ cung cấp thông tin cho báo chí tiếp tục lên tiếng cảnh báo” - ông Lý nói.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã nhận được đơn trình báo của gia đình A. và đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Bình Phước.

Theo VÕ BÁ

PL HCM