1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt tên cướp giật đang “ngồi chơi xơi nước”

(Dân trí) - Sau khi ra tay cướp giật tài sản, bị nạn nhân truy đuổi, tên cướp đã bỏ lại tang vật và tháo chạy. Tuy nhiên, đối tượng đã bị công an ập vào bắt giữ khi đang ngồi uống nước tại một quán ven đường nhờ sự mưu trí của người dân.

Ngày 4/3, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Thanh Phong (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Huỳnh Thanh Phong
Đối tượng Huỳnh Thanh Phong

Trước đó, anh Lê Văn Khương (ngụ quận Bình Thạnh) đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 2 về quận 1.

Khi đến gần giao lộ Điện Biên Phủ - D2, anh Khương nghe hai người phụ nữ hô thất thanh “cướp… cướp”. Cùng lúc đó, một thanh niên đang chạy xe máy rú ga phóng như bay về phía ngã tư Hàng Xanh. Bị nạn nhân truy đuổi quyết liệt, tên cướp vứt lại chiếc túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Hai người phụ nữ nhận lại được tài sản của mình thì thôi truy đuổi.

Thấy toàn bộ hành vi của tên cướp, tuy nhiên anh Khương đã không đuổi theo vì có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình lẫn người đi đường mà chỉ âm thầm bám theo sau.

Về phía tên cướp, sau khi thấy nạn nhân không truy đuổi, đối tượng tấp vào một quán nước vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Nghĩa (phường Bến Thành, quận 1) ngồi chơi uống nước.

Chỉ chờ có vậy, anh Khương bí mật gọi điện cho công an phường đến bắt gọn tên cướp.

Tại cơ quan công an, tên cướp khai là Huỳnh Thanh Phong (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh). Phong thừa nhận vừa thực hiện hành vi cướp giật túi xách của hai người phụ nữ trên để lấy tiền mua ma túy.

Sau đó công an phường Bến Thành đã chuyển giao đối tượng cho công an quận Bình Thạnh để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đình Thảo