1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt “nữ quái” chuốc thuốc ngủ người nuôi bệnh rồi trộm tiền

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn mời “con mồi” uống cà phê đã bỏ sẵn thuốc ngủ, Mai chờ cho nạn nhân mê man rồi lột sạch tài sản. Tại công an phường, “nữ quái” khai đã thực hiện thành công 2 vụ trộm tài sản bằng hình thức trên.

Đối tượng bị lực lượng bảo vệ bắt quả tang khi thực hiện hành vi chuốc thuốc ngủ nạn nhân rồi trộm tài sản
Đối tượng bị lực lượng bảo vệ bắt quả tang khi thực hiện hành vi chuốc thuốc ngủ nạn nhân rồi trộm tài sản

Ngày 26/5, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, lực lượng bảo vệ tại đây vừa bắt quả tang một đối tượng đánh thuốc ngủ người nuôi bệnh để trộm tài sản. Vụ việc được phát hiện khi lực lượng bảo vệ theo dõi camera an ninh vào lúc nửa đêm thì phát hiện một phụ nữ có hành vi khả nghi khi liên tục đi lại, nhìn trước, ngó sau ở khu vực thân nhân người bệnh nằm ngủ.

Sau đó, người phụ nữ này hết nằm rồi đến ngồi bên cạnh một nam giới, tay cầm quạt, tay kia móc túi lấy ví tiền của nạn nhân. Ngay lập tức, bảo vệ đã mời đối tượng tình nghi đến phòng làm việc. Tại đây đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân mà chỉ khai tên là Nguyễn Thị Mai (SN 1974) và vòng vo né tránh những câu hỏi có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cho phép, bảo vệ bệnh viện đã đề nghị kiểm tra thì phát hiện đương sự giấu trong người số tiền 8,2 triệu đồng. Qua đấu tranh, Mai khai nhận số tiền trên y vừa lấy cắp được của anh P.N.T. (SN 1971, ngụ quận 8, TPHCM) đang nuôi người thân điều trị tại khoa Chấn thương Sọ não.

Sau khi lập biên bản vụ việc, đội bảo vệ đã bàn giao đối tượng và toàn bộ tang vật cho lực lượng Công an phường 12, quận 5 xử lý. Tại công an phường, Mai khai trước đó đã lân la làm quen với anh N.T. rồi mời bị hại uống cà phê đã pha sẵn cùng thuốc ngủ. Sau đó Mai bám theo, chờ “con mồi” ngủ mê man liền ra tay trộm tài sản. Bằng thủ đoạn trên, một thân nhân người bệnh khác cũng đã bị Mai lột sạch tiền.

Vân Sơn