1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhiều băng nhóm móc túi đêm Noel

(Dân trí) - Lợi dụng đêm Noel có đông người chen chúc, hàng chục đối tượng thuộc các băng nhóm đã đổ về trung tâm thành phố để hành nghề "2 ngón". Đặc biệt có băng nhóm còn sử dụng trẻ em để hành nghề.

Trước tình trạng các băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi lợi dụng các dịp lễ tết để hoạt động mạnh, Thượng tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM đã chỉ đạo Đội 4 phối hợp cùng với công an quận 1 lên kế hoạch ngăn chặn. Ngay trong đêm 24/12, hàng chục trinh sát của Đội 4 và Công an quận 1 đã lên phương án, bố trí quân ở khu vực quanh Nhà Thờ Đức Bà.

Khu vực quanh Nhà Thờ Đức Bà (quận 1) luôn là điểm nóng về nạn móc túi mỗi dịp Noel
Khu vực quanh Nhà Thờ Đức Bà (quận 1) luôn là điểm nóng về nạn móc túi mỗi dịp Noel

Khoảng 23h ngày 24/12, trước Nhà Thờ Đức Bà, 4 đối tượng gồm Trịnh Thị Loan (29 tuổi), Lê Tấn Tài (25 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Văn Tí (54 tuổi, quê Đức Trọng, Lâm Đồng) và Phan Kim Hương (23 tuổi, quê Cao Lãnh, Đồng Tháp) đang bàn bạc chuẩn bị gây án thì bị các trinh sát Đội 4 bắt giữ. Trong đó, Loan và Tài cùng một băng, còn Tí và Hương là một băng khác.

Trước đó, khoảng 20h cùng ngày, khi Trần Mỹ Phượng (36 tuổi, ngụ phường 6, quận 4) cùng chồng là Nguyễn Văn Tấn (39 tuổi), chị gái Trần Thị Gái (45 tuổi) và 7 đối tượng nữa (trong đó có 2 em bé 10 tuổi) cũng là người thân trong gia đình vừa bước xuống taxi trước tòa nhà Vincom nằm trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 để hành nghề thì lập tức bị các trinh sát Đội 4 đưa về trụ sở công an làm việc.

Các lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm
Các lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm

Tại đây, Phượng thừa nhận mình cùng những người trong gia đình đến khu vực quanh Nhà Thờ Đức Bà để dàn cảnh móc túi. Trong đó Phượng là người ra tay móc túi, còn hai em bé thì chuyên làm nhiệm vụ giữ tài sản khi Phượng trộm được. Hai em này được huấn luyện rất chuyên nghiệp, nếu lỡ bị phát hiện thì chúng nói vừa nhặt được và trả lại tài sản cho nạn nhân một cách rất lễ phép. Chính vì vậy mà rất nhiều lần băng nhóm của Phượng thoát được khi gây án, còn hai em bé chẳng những không bị hề hấn gì mà còn được nạn nhân cảm ơn và cho tiền.

Các thành viên trong băng nhóm móc túi gia đình của Trần Mỹ Phượng
Các thành viên trong băng nhóm móc túi gia đình của Trần Mỹ Phượng

Cùng với Đội 4, trong đêm 24 và rạng sáng 25/12, các trinh sát hình sự thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 1 còn bắt ngăn chặn tổng cộng 28 đối tượng thuộc nhiều băng nhóm từ khắp các tỉnh, thành đổ về TPHCM để gây án.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đình Thảo