1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Bắt người phụ nữ tạt a xít hàng xóm, trốn truy nã suốt 24 năm

(Dân trí) - Ngày 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã bắt giữ đối tượng Đặng Thị Đậm (SN 1957, ngụ xã An Bình, huyện Long Hồ) sau 24 năm trốn truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 6 giờ ngày 14/6/1993, bà Đậm mang một can a xít đi tìm ông Phạm Văn Sáu (SN 1961, ngụ cùng xã) để giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Trong lúc nói chuyện, do ghen tuông nên bà Đậm đã cầm can a xít tạt thẳng vào người ông Sáu rồi bỏ trốn. Ông Sáu được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật 97%.


Bà Đậm trốn truy nã suốt 24 năm vẫn không thoát (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bà Đậm trốn truy nã suốt 24 năm vẫn không thoát (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đến ngày 5/7/1993, Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đối với Đậm. Sau 24 năm sống ngoài vòng pháp luật, đến ngày 20/2/2-17, Đậm bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Đậm khai trốn lên TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) lấy chồng và thay tên đổi họ nhưng vẫn sa lưới pháp luật.


Nạn nhân bị thương tật 97% sau vụ tạt a xít cách đây 24 năm

Nạn nhân bị thương tật 97% sau vụ tạt a xít cách đây 24 năm

Theo ông Sáu, hơn 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), ông may mắn thoát chết nhưng 2 mắt đã mù vĩnh viễn, trên người để lại nhiều thương tật. Tai họa ập đến đã khiến ông mất việc làm, gia đình phải bán ruộng vườn để chữa trị cho ông rất tốn kém trong thời gian dài. Vì vậy, khi nghe tin bà Đậm bị bắt, ông mong muốn xử lý đúng người, đúng tội.

Minh Giang