1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt kẻ nổ súng tại sàn nhảy Next Top

Thấy đồng bọn bị bảo vệ của sàn nhảy Next Top đẩy ra ngoài, Vũ Tấn Cường (SN 1986) ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đã rút súng nhằm vào bụng viên đội trưởng đội bảo vệ bóp cò. Sau khi gây án, Cường về cất súng ở nhà bạn rồi tiếp tục quay lại sàn nhảy uống rượu.

Bắt kẻ nổ súng tại sàn nhảy Next Top
Vũ Tiến Cường tại cơ quan công an

“Tức nhau tiếng gáy”

Trong sàn nhảy Next Top nằm trên đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, Hà Nội vào 23h đêm 5-1 vang lên những tiếng nhạc chát chúa. Ở một góc sàn nhảy, bộ phận hiệu chỉnh âm thanh liên tục tạo ra những bản nhạc sàn thời thượng nhất phục vụ dân chơi.

Nhạc sôi động pha lẫn cùng rượu ngoại tạo thêm hưng phấn cho các đôi nam nữ đang lắc lư ở phía dưới. Các bàn rượu chật kín khách ngồi. Trong số đó hầu hết là những nam nữ thanh niên chịu chơi, sành điệu. Tại bàn A17 và A20 có 2 nhóm thanh niên ngồi uống rượu, rượu vào lời ra cùng những cái nhìn nảy lửa thiếu thiện chí được các đối tượng này “ném” vào nhau đã khiến 2 bên xảy ra xô xát.

Chưa hết, số nữ giới miệng đỏ choét phì phèo điếu thuốc lá ở 2 bàn còn khích tướng đám bạn của mình phải dằn mặt đối thủ, làm cho các tay “giang hồ vặt” nổi máu yêng hùng. Không dừng lại ở những lời lăng mạ, thách đố, 2 đám thanh niên ở 2 bàn còn dùng cốc chén, chai rượu làm vũ khí ném vào đối thủ.

Giữa lúc sàn nhảy đang náo loạn, đội ngũ nhân viên an ninh của CLB Next Top đã ập vào đưa toàn bộ số đối tượng này ra ngoài để đảm bảo an ninh trật tự. Trong khi 2 nhóm đối tượng ở các bàn A17 và A20 được “lùa” ra gần đến cửa sàn nhảy, tại bàn rượu B16 có Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”), SN 1968, ở Vạn Phúc, Hà Đông cùng với 4 đối tượng khác đang ngồi uống rượu. Sẵn có chút máu “tò mò” trong người, Dũng “trọc” cùng đám bạn cũng lao ra ngoài để xem.

Lúc này, anh Trần Văn Nghiêm, là đội phó đội an ninh của sàn nhảy cùng nhân viên tưởng Dũng “trọc” cũng nằm trong đám thanh niên gây lộn xộn nên đã đẩy Dũng “trọc” ra cửa. Cảm thấy bị “xúc phạm”, Dũng “trọc” định dùng cốc rượu đập vào mặt anh Nghiêm nhưng đã được đồng bọn can ngăn.

Thấy bảo vệ sàn nhảy vẫn kiên quyết yêu cầu ra khỏi quán, nhóm của Dũng “trọc” không khỏi hậm hực. Lợi dụng lúc nhốn nháo, một trong số các đối tượng của nhóm Dũng “trọc” đã rút từ trong người ra một khẩu súng nhằm vào bụng anh Nghiêm rồi siết cò. Sau một tiếng nổ vang lên, anh Nghiêm loạng choạng ôm bụng ngã xuống, máu tuôn xối xả. Nạn nhân ngay sau đó được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Cao tay cũng không thể thoát

Ngay sau khi vụ án xảy ra, CAP Trung Hòa được sự phối hợp của Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy và các phòng nghiệp vụ đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập nhân chứng, tập trung điều tra xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn bởi thời điểm xảy ra vụ việc là giữa đêm.

Tại hiện trường mặc dù có nhiều người nhưng trong lúc xô xát, lộn xộn và tối, rất ít người nhận ra mặt hung thủ. Tuy nhiên, sau khi rà soát tất cả các đối tượng có liên quan đến vụ bắn nhau trên, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã xác định đối tượng gây án chính là Vũ Tấn Cường, thành viên trong nhóm của Dũng “trọc”. Ngày 25-5, CAQ Cầu Giấy đã triệu tập đối tượng Vũ Tấn Cường lên để làm rõ.

Qua đấu tranh, Cường khai nhận chính là hung thủ đã dùng súng bắn vào anh Nghiêm khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Trước đó, vào tối cùng ngày, đang ở Hưng Yên, Cường nhận được điện thoại của Dũng “trọc” gọi lên sàn nhảy Next Top để uống rượu. Vốn là bạn bè lâu ngày chưa gặp, Cường nhận lời và nhanh chóng đón taxi lên Hà Nội. Trước khi đi, Cường không quên giắt vào người khẩu súng kiểu colt quay.

Khi đến nơi, Cường vào ngồi uống rượu cùng với Dũng “trọc” và nhóm bạn. Cho đến 23h, thấy 2 đám thanh niên ở 2 bàn bên cạnh xảy ra xô xát và bị lực lượng bảo vệ đuổi ra ngoài, cả nhóm của Cường cũng chạy theo ra xem dẫn tới cãi vã với bảo vệ. Sẵn máu côn đồ cũng như để chứng tỏ bản lĩnh với Dũng “trọc” và đám bạn, Cường rút súng bắn vào bụng anh Nghiêm. Gây án xong, Cường vào sàn nhảy ngồi uống rượu. Một lúc sau, Cường đi xe về nhà bạn ở đường Láng cất khẩu súng rồi tiếp tục quay trở lại sàn nhảy.

Đến khoảng 1h sáng ngày 6-1, Cường đón taxi về Hưng Yên. Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, Cường chôn khẩu súng tại một khu vườn trồng cây cảnh thuộc xã Long Hưng, Văn Giang rồi đi một mạch về Hải Phòng. Ở Hải Phòng được một thời gian ngắn, Cường lại tiếp tục trở về Hưng Yên rồi lên Thái Nguyên…

Những tưởng thay đổi chỗ ở liên tục cùng sự kín miệng của bạn hữu sẽ khiến cơ quan công an không thể tìm ra hung thủ gây án, nhưng Cường đã lầm. Nhất cử nhất động của Cường đều nằm trong tầm ngắm của các trinh sát.

Sau khi củng cố tất cả những chứng cứ, tài liệu có liên quan, đối tượng Cường được triệu tập dưới sự giám sát của các trinh sát dày dặn kinh nghiệm Đội CSHS - CAQ Cầu Giấy. Tang vật liên quan đến vụ án là khẩu súng được Cường dùng để bắn anh Nghiêm cũng được tìm thấy ngay sau đó. Hiện CAQ Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.

Theo Mai Hương

An ninh thủ đô