1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Bắt giữ "nghịch tử" nghi đánh mẹ nuôi tử vong

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại người mẹ nuôi, Tiếp liền bỏ trốn ngay trong đêm, đến sáng ngày hôm sau thì nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h tối ngày (29/10), khi đang ở nhà, bà Mè Thị Kim (61 tuổi, trú xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) bị con trai nuôi là Lã Văn Tiếp (26 tuổi, trú tại thôn Pàn Pè của xã) nghi khống chế rồi dùng then cài cửa đánh tới tấp vào đầu.

Bà Kim sau một hồi chống đỡ đã bung được cửa tháo chạy ra ngoài nhưng sau đó đã gục xuống ven đường vì vết thương quá nặng, máu chảy nhiều. Khi được người dân phát hiện, bà Kim được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Về phần nghi phạm Lã Văn Tiếp, sau khi gây án đã leo lên chiếc xe máy mang BKS 12P1-1395 bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Liên quan tới vụ án mạng trên, chiều ngày 30/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an xã Hoàng Đồng (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Lã Văn Tiếp (26 tuổi, trú tại thôn Pàn Pè của xã).

Theo lãnh đạo Công an xã Hoàng Đồng, đối tượng Tiếp có trình độ học vấn Cao đẳng. Bản thân anh ta từng chịu án 9 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản". Ở địa phương, hai vợ chồng bà Kim không có con nên đã nhận Tiếp về nuôi từ bé.

Vài năm trước, chồng bà mất, gia đình chỉ còn hai mẹ con. Hàng ngày, bà Kim đi bán hàng rong kiếm sống, còn Tiếp sống lêu lổng không có nghề nghiệp ổn định.

Ngày hôm qua sau khi gây án, Tiếp lấy chiếc xe máy hiệu Yamaha biển số 12P bỏ chạy đến khoảng 9h sáng hôm nay (30/10), gã thanh niên bị công an bắt giữ tại huyện Cao Lộc, cùng tỉnh.

Trước thông tin, nguyên nhân Tiếp đánh mẹ tử vong là do đối tượng xin tiền không được, lãnh đạo Công an xã Hoàng Đồng cho hay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ vụ án.

Cũng trong sáng 30/10, gia đình bà Kim đã tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục địa phương.

Trần Thanh