Hà Nội:

Bảo vệ bệnh viện bị đuổi việc, vượt rào khoắng đồ cơ quan cũ

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, Thắng vượt rào vào trong cơ quan cũ nơi Thắng bị đuổi việc hơn 1 năm trước để khoắng đồ. Tuy nhiên, vừa trộm xong, Thắng đã bị CSCĐ tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 5h sáng nay, 4/5, tổ tuần tra Đại đội 1 - Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ quanh các bệnh viện lớn Bạch Mai, Lão khoa, Việt - Pháp... phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn, tay xách một túi du lịch màu xanh, bên trong lòi ra một đôi găng tay đen, lang thang trên đường Phương Mai.
 
Bảo vệ bệnh viện bị đuổi việc, vượt rào khoắng đồ cơ quan cũ
Vừa trộm xong, Thắng đã bị CSCĐ bắt giữ.

Bí mật áp sát, các chiến sỹ CSCĐ phát hiện trong túi của nam thanh niên này một hộp mỹ phẩm Tây Thi, 4 hộp mỹ phẩm nước ngoài,1 chiếc USB, 1 khuyên tai dạng vàng trắng... Lúc này, nam thanh niên trên đã lộ nguyên hình là một “siêu trộm”.

Khai thác nóng tại chỗ, số tài sản trên được làm rõ do nam thanh niên này vừa đột nhập vào bệnh viện Lão khoa (phố Phương Mai) khoắng một mẻ. Ngay lập tức, đối tượng được dẫn giải đến trụ sở Công an phường Phương Mai.

Tại trụ sở CAP, thanh niên trên được Cảnh sát khu vực nhận dạng nguyên là bảo vệ bệnh viện, tên Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), vừa bị buộc thôi việc hơn 1 năm trước vì xích mích với đồng nghiệp.

Số tài sản trong chiếc túi du lịch, Thắng khai nhận vừa khoắng được tại khu vực tầng ba bệnh viện lão khoa. Để lọt qua nhiều cửa bảo vệ, đêm và rạng sáng ngày 4/5, Thắng chuẩn bị sẵn túi xách và găng tay “người nhện”, đi bộ từ nhà đến khu vực cổng viện. Chờ bảo vệ ngủ say, Thắng lách người qua cánh cửa sắt đã khóa đi vào nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai.

Lọt vào bên trong, Thắng trườn người sát với tường bệnh viện Lão khoa, tiếp cận hai buồng ATM nơi đối tượng biết rõ không có lưới bảo vệ vững chắc. Từ đây, Thắng dùng găng tay “người nhện” trèo tường, đột nhập lên tầng 2 bệnh viện từ phía sau. Sau khi vòng vèo ở khu vực tầng 2, Thắng lên tầng 3, đột nhập vào một số phòng để lấy đồ. Theo Thắng khai, trong số các phòng có phòng của một Phó giám đốc bệnh viện.

Hành động xong xuôi, từ trên cao quan sát thấy bảo vệ bệnh viện vẫn ngủ say, Thắng trèo tường và ung dung vòng qua lối cửa trước để tảu thoát. Nhưng mới hành tẩu được một đoạn đường ngắn, Thắng đã bị bắt sống vì biểu hiện gian manh không bình thường.

Tiếp tục đấu tranh, tổ công tác cùng CAP Phương Mai làm rõ, Thắng còn gây ra rất nhiều vụ việc khác tại các khu vực chợ đêm và những hộ dân sơ hở. Thắng khai nhận, đây là lần đầu tiên lọt vào trụ sở cơ quan cũ sau khi nghiên cứu rất kỹ quy luật ăn ngủ của các đồng nghiệp cũ.

Tiến Nguyên