1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Báo động những vụ thảm án do kẻ “cuồng yêu” gây ra

(Dân trí) - Sát hại người yêu rồi tự tử, những vụ thảm án liên tiếp xảy ra khiến dư luận bàng hoàng, choáng váng bởi suy nghĩ nông nổi, thiếu kỹ năng sống đã dẫn đến hậu quả khôn lường, trả giá bằng tính mạng của những người tuổi đời còn rất trẻ.

Khi kẻ “cuồng yêu” gây án

Căn phòng trọ từng là tổ ấm của Nhân và bạn gái giờ đây trở hành hiện trường vụ án mạng
Căn phòng trọ từng là "tổ ấm" của Nhân và bạn gái giờ đây trở hành hiện trường vụ án mạng

Khu nhà trọ nằm trong con hẻm số 7 Thống Nhất (phường 11, quận Gò Vấp) hai ngày qua vẫn đang bàng hoàng, xôn xao về vụ án Nguyễn Trọng Nhân (21 tuổi, người địa phương) sát hại bạn gái sau 4 năm yêu thương là Huỳnh Thị Bích Tr. (23 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu).

Khi ra đầu thú tại cơ quan công an, Nhân vẫn bình thản khai ra từng hành động phạm tội của mình. Nhân khai, khoảng 4 năm trước, Nhân tình cờ quen với Tr. sau đó cả hai nảy sinh tình cảm. Giữa tháng 6/2012, Nhân và Tr. thuê phòng trọ ở chung, nhiều lần chuyển chỗ ở, cuối cùng cả hai về thuê một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm số 7 Thống Nhất. Cũng trong khoảng thời gian này, cả hai đi bán giày dép thuê cho một cửa tiệm ở trong chợ Hạnh Thông Tây.

Khoảng 1 tuần trước, giữa Nhân và Tr. nảy sinh mâu thuẫn nên Tr. quyết định chia tay với Nhân. Bực tức vì bị bạn gái đòi chia tay, Nhân bỏ đi vài ngày. Đêm 29/4, Nhân trở về phòng trọ với mục đích năn nỉ Tr. quay trở lại. Khi Tr. đi tắm, Nhân vô tình đã đọc được tin nhắn hẹn hò, rủ đi chơi lễ của một số máy lạ gửi đến điện thoại của Tr.

Cơn ghen nổi lên, Nhân chờ lúc Tr. ngủ đã xông vào bóp cổ đến chết. Sau đó, Nhân dùng dây thắt lưng, ống quần dài và uống thuốc tự tử nhưng bất thành. Khi biết Tr. đã chết và tự tử không được, Nhân đã nằm ôm xác bạn gái từ lúc sáng sớm đến chiều tối cùng ngày. Sau đó, Nhân lấy xe máy chạy xuống nhà Tr. với mục đích xin lỗi bố mẹ bạn gái, do không tìm thấy nhà nên Nhân quay trở về. Trưa 2/5, đối tượng này ra cơ quan công đầu thú.

Một vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm cũng đã xảy ra tại TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) vào đầu tháng 2/2014. Trương Văn Thanh (39 tuổi, người địa phương) đã chặn đường chị Phạm Thị Minh Tr. (29 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào người bạn gái. Dù được người đi đường nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì thương tích quá nặng.

Sau khi gây án, Thanh bỏ về nhà uống thuốc sâu tự tử nhưng được lực lượng công an phát hiện kịp thời đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Bảo Lộc cấp cứu. Hiện nghi phạm này đã bị bắt giữ để xử lý.

Căn phòng trọ từng là tổ ấm của Nhân và bạn gái giờ đây trở hành hiện trường vụ án mạng
Không thể níu lại tình cảm với bạn gái, Cương đã đâm người yêu trọng thương rồi đổ xăng tự thiêu, một kết thúc bi thảm cho mối tình đã có những ngày tươi đẹp

Những vụ án do kẻ “cuồng yêu” gây ra luôn làm dư luận khiếp sợ bởi sự tàn độc, mù quáng của tên hung thủ. Trong vụ án xảy ra vào vào đêm 12/1 tại khu vực đường giáp vườn tràm thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Hoàng Cương (20 tuổi, quê An Giang) đã dùng dao đâm bạn gái mình là Đ.T.B. (20 tuổi, quê Quảng Bình) trọng thương, sau đó, Cương tự đổ xăng lên người, châm lửa đốt chết cháy tại chỗ. Nguyên nhân cũng được xác định xuất phát từ ghen tuông.

Còn vô số các vụ án xuất phát từ nguyên nhân “cuồng yêu” khác đã xảy ra. Đây có thể xem như kết thúc bi thảm của các mối tình, khi mà cả nạn nhân và hung thủ đều là những người từng “đầu áp tay gối” và tuổi đời con khá trẻ.

Tình yêu là “bất khả xâm phạm”?

Liên tiếp những vụ án sát hại người yêu rồi tự tử đang trở thành mối lo ngại cho xã hội. Nhiều chuyên gia tâm lý nhận định rằng, quan niệm tình yêu trong giới trẻ hiện nay là vật sở hữu “bất khả xâm phạm”, phải có đôi, có cặp. Khi việc sở hữu này vì một lý do chủ quan hay khách quan nào đó không thể duy trì, họ sẽ xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực như sát hại người yêu rồi tự tử để cho người yêu mãi thuộc “sở hữu” của mình.

Theo trung tâm tư vấn Tình yêu, Hôn nhân và gia đình thuộc Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hành vi của những người gây ra các vụ án “cuồng yêu” được gọi là hành vi bị kích động. Hành vi này nảy sinh khi con người bị kích thích mạnh về thần kinh và bản thân không tự kiểm soát được những hành động bộc phát từ những sự kích thích này.

Giới trẻ cần được trang bị các kỹ năng sống, ứng xử tình huống trước khi bước vào lưới tình
Giới trẻ cần được trang bị các kỹ năng sống, ứng xử tình huống trước khi bước vào "lưới tình"

Một nguyên khác dẫn đến tình trạng người “cuồng yêu” gây án là do các bạn trẻ chưa có vốn sống, chưa có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cũng như kỹ năng vượt qua những ức chế bùng phát nhất thời, thiếu kỹ năng vượt qua những khó khăn tất yếu trong tình yêu.

“Các bạn trẻ cần chia sẻ những khó khăn, mâu thuẫn trong tình yêu cho những người mình tin cậy, để từ đó một phần làm giảm sự ức chế, một phần nhận được những lời khuyên đúng đắn. Ngoài ra, các bạn trẻ rơi vào tình trạng này nên tìm những trung tâm tư vấn tình yêu để được chỉ ra cách giải quyết tình huống một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trước tiên phải có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với tình yêu của mình đang có” – Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy chia sẻ.

Trung Kiên