1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Ba người bị chém dã man nằm gục tại quán cháo vịt

(Dân trí) - Sáng 7/10, trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện công an tỉnh đang phối hợp với công an huyện Ea H’leo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 3 người thương vong vào chiều ngày 6/10.

Trước đó, vào khoảng 15h30, một người dân đi vào quán cháo vịt của bà Phạm Thị Diệu Hạnh (38 tuổi, ngụ tổ dân phố 10, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) phát hiện bà Hạnh cùng con gái mình là cháu Mạc Thị Tâm Như (14 tuổi) và ông Lê Sĩ Luận (50 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nay tạm trú tại huyện M’đrắk, Đắk Lắk) đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, trên người chi chít vết thương và bê bết máu.

Quán cháo vịt của bà Hạnh nơi xảy ra án mạng kinh hoàng (ảnh: Minh Quý)
Quán cháo vịt của bà Hạnh nơi xảy ra án mạng kinh hoàng (ảnh: Minh Quý)

Người dân đã nhanh chóng tri hô mọi người đến thì phát hiện ông Luận đã tử vong trước đó, bà Hạnh cùng cháu Tâm đang nằm thoi thóp và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã được chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk ngay trong đêm.

Theo ghi nhận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - Phó trưởng khoa cấp cứu cho biết, vào đêm ngày 6/10 bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng trên người có nhiều vết chém. Bệnh nhân Phạm Thị Diệu Hạnh bị 5 vết chém trên đỉnh đầu và bệnh nhân Mạc Thị Tâm Như bị một vết chém dài 6cm trên đầu, cả hai được chuẩn đoán chấn thương sọ não và bị lún sọ.

Cháu Như bị thương nặng phần đầu
Cháu Như bị thương nặng phần đầu
Bà Hạnh bị chém nhiều nhát phía đỉnh đầu
Bà Hạnh bị chém nhiều nhát phía đỉnh đầu

“Bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu, hiện 2 bệnh nhân này đã tỉnh nhưng đầu vẫn còn đau vùng đầu và đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh để theo dõi thêm”, bác sĩ Sơn thông tin.

Theo người nhà của nạn nhân tại bệnh viện cho biết, chị Hạnh đã li hôn với chồng và có quan hệ tình cảm với một số người khác, nên gia đình nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể do xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm