1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

40 tuổi, 7 tiền án và "món nợ" 25 năm tù

(Dân trí) - 40 tuổi, Mỹ có tới 7 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy với tổng hình phạt chưa thi hành lên tới 25 năm tù. Nhưng với Mỹ, mức án ấy chẳng nghĩa lý gì bởi cứ mỗi lần bị bắt, thị lại có những đứa con nhỏ để trốn án.

Thông tin từ Công an huyện Nam Đàn cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để sớm truy tố đối tượng Đặng Thị Mỹ (SN 1973, trú tại phường Lê Mao, Tp Vinh, Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng đã có 7 tiền án về tội danh này với tổng hình phạt 25 năm nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ.
 
Đặng Thị Mỹ tại cơ quan điều tra
Đặng Thị Mỹ tại cơ quan điều tra

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Nam Phúc (huyện Nam Đàn, Nghệ An), học đến lớp 7 thì Đặng Thị Mỹ bỏ ngang. Rời sách vở, Mỹ mặc sức tung hoành trước sự thở dài bất lực của cha mẹ. Như một lẽ ngẫu nhiên của những kẻ ít học, không nghề nghiệp lại thích nhàn thân, hưởng thụ, Mỹ tìm đến ma túy để mua đi bán lại kiếm lời như một cứu cánh của cuộc đời mình.

Không chồng, nhưng Mỹ đã là mẹ của 4 đứa con. Đứa lớn nhất năm nay 13 tuổi, đứa nhỏ nhất mới được 9 tháng. Vậy nhưng, cha của những đứa trẻ tội nghiệp ấy chẳng ai dám gắn bó cuộc đời với người phụ nữ ngang tàng này. Sau khi Mỹ mang bầu, họ đều lẳng lặng rút lui. Mỹ cũng chẳng lấy đó làm buồn đau bởi lẽ những đứa con là cứu cánh, giúp Mỹ “trốn” 7 án tù do buôn bán ma túy.

Năm 2000, đứa con đầu tiên ra đời. Khi nó vừa đủ 36 tháng tuổi thì Mỹ bị bắt giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bản án 5 năm 6 tháng tù giam phải thi hành nhưng do cải tạo tốt, Mỹ được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Ra tù, con nhỏ, không việc làm, Mỹ lại “ngựa quen đường cũ”. Lần này, Mỹ đã có “kinh nghiệm” hơn. Biết rằng pháp luật quy định việc thi hành án sẽ được hoãn khi người phạm tội đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bởi vậy, Mỹ liên tục mang bầu để trốn án. Cứ đứa này chuẩn bị được 3 tuổi thì người ta đã thấy bụng Mỹ lùm lùm. Bởi vậy, dù bị bắt tới 7 lần với tổng cộng mức hình phạt lên tới 25 năm tù giam nhưng Mỹ vẫn ung dung ở ngoài, tiếp tục kiếm sống bằng ma túy.

Sáng ngày 17/4, Mỹ về nhà bố mẹ đẻ ở xóm 5, xã Nam Phúc. Lúc này, ở nhà chỉ có người bố bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ, Đặng Thị Mỹ lẳng lặng vào trong buồng, lấy heroin ra chia nhỏ để bán lẻ. Thế nhưng, Mỹ không ngờ, nhất cử, nhất động của mình đã nằm trong sự theo dõi của các trinh sát Công an huyện Nam Đàn.

Khi Mỹ đang chia nhỏ heroin thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Bị phát hiện, Mỹ vơ heroin cho vào miệng nhằm tẩu tán nhưng đã bị các trinh sát xông vào khống chế. Tang vật thu giữ tại chỗ là 50 gói heroin có trọng lượng 11,9gr, một cân điện tử, 1 lưỡi lam. Mỹ được dẫn giải về trụ sở Công an huyện Nam Đàn trong trạng thái lơ mơ do đã nuốt phải một ít heroin.

Phải mất nhiều giờ sau, công tác điều tra mới có thể bắt đầu. Có lẽ biết mình đang nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi, vẫn có thể trốn án nên Mỹ tỏ ra bình thản đến kỳ lạ. Biện minh cho hành vi của mình, Đặng Thị Mỹ leo lẻo: “Chị làm thế này là để trang trải cuộc sống chứ có phải để làm giàu như người ta nghĩ đâu. Một mình chị phải nuôi bố mẹ già, nuôi con rồi nuôi cả cháu nữa, khổ lắm. Mỗi tháng chị chỉ đi buôn ma túy một vài lần thôi, để kiếm thêm đồng nuôi các con. Mà chị cũng định làm nốt lần này rồi nghỉ chứ không còn mối nữa, mấy người cung cấp hàng cho chị cũng bị bắt hết rồi còn đâu”.

Tuy nhiên, trong thời điểm này, do Đặng Thị Mỹ đang nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi, bởi vậy việc bắt giam và thi hành án, theo quy định của pháp luật sẽ không thể thực hiện được. 25 năm tù giam còn nợ, cộng với bản án sắp tới, không hiểu trong thời gian chờ thi hành án, người đàn bà ma mãnh này có kịp mang thai để “trốn” án như những lần trước hay không?

Vĩnh Khang