1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

4 người trong 1 gia đình thương vong: Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần

(Dân trí) - Vì bị vợ can ngăn lúc đang nhậu, nghi phạm Nguyễn Công Hoàn (SN 1976, trú tại tổ dân phố 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã nhẫn tâm “truy sát” mẹ, vợ và con rồi sau đó dùng chính con dao ấy đâm vào tim tự sát.

Cả khu phố như rúng động, đang bàn tán xôn xao về vụ thảm sát khiến 4 người trong cùng một gia đình thương vong, nghi phạm không là ai khác lại chính là người thân trong gia đình, một người có tiền sử bệnh tâm thần và mắc chứng nghiện rượu nặng.

Trước đó, vào đêm 13/10, sau khi đi làm về, Hoàn đã tổ chức nhậu nhẹt với một số người bạn đến gần 1h sáng (ngày 14/10) mới về nhà. Tuy nhiên, về đến nhà, Hoàn đã bắt cháu Nguyễn Hoài N., (2003, con trai Hoàn) đi mua bia để nhậu tiếp.


Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ thảm sát

Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ thảm sát

Thấy chồng đã thấm mệt, chị Lâm Thị T., (SN 1979, vợ Hoàn) đã khuyên chồng vào nghỉ để mai còn đi làm nhưng Hoàn không nghe và hai vợ chồng đã xảy ra to tiếng. Được một lúc sau, Hoàn đã lấy 1 con dao Thái Lan đâm vào bụng vợ khiến người vợ gục ngay dưới sàn nhà. Thấy vậy, đứa con trai liền xông vào can ngăn và bị Hoàn đâm liên tiếp 2 nhát vào mạn sườn. Sau đó, bà Lâm Thị Ninh (SN 1933, mẹ ruột Hoàn) chạy ra can ngăn cũng bị y đâm vào nhiều nhát vào ngực, cổ khiến bà Ninh tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng la hét kêu cứu vang lên từ nhà Hoàn, nhiều người hàng xóm chạy qua thì tá hoả khi nhìn thấy cảnh tượng máu chảy tràn lan ngoài sân. Tuy nhiên, lúc mọi người chạy vào can ngăn thì Hoàn liền xách dao truy đuổi và dọa sẽ đâm nếu ai dám bước vào.

Được một lúc, mọi người vẫn chưa tìm được cách để tiếp cận nhằm giải cứu cho người vợ và đứa con thì Hoàn cũng đã dùng chính con dao ấy đâm vào tim mình tự sát.

Một số người dân kể lại: “Khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Hoàn, mọi người chạy sang thì thấy bà Ninh và Hoàn đã ngất lịm và nằm gục trên một vũng máu, rồi chạy vào trong nhà thì thấy đứa con đang ôm mẹ gào khóc”.

Ngay sau đó, mọi người đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng, đồng thời đưa chị chị T., và cháu N., vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu, sau đó được chuyển ngay vào Bệnh viện Trung ương Huế do vết thương quá nặng.


Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, phía gia đình đã tổ chức an táng cho Hoàn và mẹ của nghi phạm

Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, phía gia đình đã tổ chức an táng cho Hoàn và mẹ của nghi phạm

Nhận được tin báo, Đội Hình sự, Công an thị xã Ba Đồn đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra và xác định Nguyễn Công Hoàn chính là nghi phạm gây ra vụ án đau lòng nói trên.

Sau khi lực lượng công an hoàn tất công tác điều tra và khám nghiệm hiện trường, phía gia đình đã tổ chức an táng cho Hoàn và bà Ninh theo phong tục địa phương.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng ấy, đối tượng Nguyễn Công Hoàn là người không nghề nghiệp, có tiền sử bệnh tâm thần và thường mắc chứng nghiện rượu nên thi thoảng lên cơn vẫn thường chửi bới hàng xóm khiến ai cũng phải dè chừng.

Trước đó, như Dân trí đã đã đưa tin, vào khoảng 2h sáng ngày sáng 14/10 tại tổ dân phố 4, phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Văn Lịnh