Nghệ An:

18 năm tù cho gã chồng giết vợ, dựng hiện trường giả

(Dân trí) - Đòi vợ đưa tiền để đi đánh bạc nhưng không được, Nhuần lao vào bóp cổ vợ đến chết. Sau khi gây án, gã bế vợ lên giường dựng hiện trường như vợ đang ngủ. Khi con gái phát hiện mẹ đã chết, Nhuần cũng lao vào ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết.

Nguyễn Văn Nhuần và giây phút hiếm hoi được ôm con trước ngày thi hành án
Nguyễn Văn Nhuần và giây phút hiếm hoi được ôm con trước ngày thi hành án

Chiều ngày 27/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978, trú tại xã Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nạn nhân của Nhuần chính là người vợ hai Nguyễn Thị Khương, sống với Nhuần chưa đến 10 năm trời.

Nhuần và người vợ cả có với nhau 3 mặt con thì người vợ đột ngột ra đi vì một vụ tai nạn đường sắt. Sau đó, Nhuần hỏi cưới chị Nguyễn Thị Khương, kém Nhuần 1 tuổi, ở xã bên cạnh và được đồng ý. Chị Khương có với Nhuần 2 đứa con nhưng trong căn nhà nhỏ ấy không có điều tiếng con chung, con riêng.

5 đứa con đến tuổi ăn học nên Nhuần cũng chí thú làm ăn nhưng dịp Tết Nguyên Đán năm 2011, do rủng rỉnh tiền bạc nhờ buôn trâu bò, lại nhàn rỗi nên gã lao vào canh bạc đỏ đen. Nướng hết tiền, Nhuần lại về nhà đòi vợ đưa để đánh tiếp. Chị Khương không chịu đưa, ngay lập tức sẽ ăn mấy cái tát trời giáng của chồng.

Chiều ngày 7/9/2012, sau khi thua cháy túi, Nhuần lại về nhà đòi tiền vợ. Chị Khương bảo hết tiền nên không có để đưa, Nhuần tức tối “không đưa thì tau giết”. Chị Khương không đáp lại mà lẳng lặng bỏ vào trong nhà. Tức tối, Nhuần xông tới bóp cổ vợ tới chết.

Sau khi gây án, Nhuần bế vợ đặt ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại như nạn nhân đang ngủ rồi phóng xe máy sang nhà hàng xóm chơi nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm.

Đến chiều, khi con gái lớn của Nhuần đi làm về, thấy mẹ vẫn đang ngủ trên giường liền tới đánh thức và hét toáng lên khi biết mẹ chết từ bao giờ. Nhận được điện thoại báo từ nhà, Nhuần cũng lật đật chạy về, ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết.

Khi tắm rửa để tiến hành khâm liệm cho chị Khương, người nhà phát hiện ở cổ có nhiều vết bầm tím liền báo cơ quan chức năng. Khi cảnh sát tới nhà, Nhuần nhanh chóng bỏ trốn. Biết lực lượng chức năng đang truy đuổi, gã lên kế hoạch tự tử nhưng được vận động ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Nhuần thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội và mong muốn nhận được nhận mức án nhẹ nhất để sớm trở về chăm sóc các con. Nhận thấy bị cáo có nhân thân xấu (năm 1999, Nguyễn Văn Nhuần đã bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích), phạm tội có tính chất côn đồ nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhuần 18 năm tù giam.

Phiên tòa kết thúc, trước khi được dẫn giải lên xe về Trại tạm giam, Nhuần cố ngoái lại nhìn 5 đứa con một lần nữa. 5 đứa nhỏ líu ríu chạy ra trước cổng, cố kiễng chân để nhìn bố trước khi chiếc xe lao vút đi rồi lủi thủi theo người thân về quê. Mẹ chết, bố đi tù, nội ngoại đều nghèo, không biết chúng có còn được đến trường nữa không?

Hoàng Lam