Nữ thừa kế BMW lại bị tống tiền vì băng sex

(Dân trí) - Cảnh sát Đức đã bắt giữ ba người đàn ông bị nghi ngờ tống tiền Susanne Klatten, nữ tỷ phú giàu nhất nước này, bằng việc dọa tiết lộ đoạn video bí mật ghi lại cảnh tình tứ của bà với một người đàn ông Thụy Sĩ.

Ông Thomas Steinkraus-Koch, công tố viên bang Munich, cho biết cảnh sát đã bắt giữ ba nghi phạm cách đây hơn một tuần ở thị trấn Duisburg, do nghi ngờ những người này đang cố tống tiền bà Klatten 800.000 euro và một chiếc SUV sang trọng của BMW.

Bà Susanne Klatten là người thừa kế gia sản của đế chế xe hơi BMW hùng mạnh. Bà đứng trong danh sách 100 người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes tổng hợp, với khối tài sản lên đến hơn 10 tỷ USD.

 

“Chúng đã gửi thư cho bà ấy, hăm dọa tiết lộ cuốn băng sex với báo chí Ý, nếu bà ấy không đưa cho chúng 800.000 euro và một chiếc xe BMW,” vị công tố viên cho biết. Bà Klatten đã lập tức chuyển bức thư tới cảnh sát.

 

“Chúng tôi cho rằng câu chuyện về cuốn băng là giả mạo. Ít nhất là chúng tôi không tìm thấy bằng chứng về cuốn băng nào như vậy sau khi lục soát các căn hộ và máy tính của các nghi phạm. Chẳng có gì cho thấy họ từng sở hữu một cuốn băng sex như vậy.”

 

Nữ thừa kế BMW lại bị tống tiền vì băng sex - 1
Susanne Klatten đã có chồng và 3 con. Bà cùng với mẹ và em trai đang sở hữu hơn 46% cổ phần BMW (Ảnh: AFP)

 

Susanne Klatten là cháu gái Gunther Quandt - người sáng lập BMW. Năm ngoái, tên bà xuất hiện rầm rộ trên báo chí năm ngoái sau khi một người đàn ông Thụy Sĩ, Helg Sgarbi, tuyên bố đã cho quay video cảnh tình tứ giữa hai người trong khách sạn và đòi bà trả tiền chuộc là 49 triệu euro.

 

Tuy nhiên, bà Klatten đã nhờ đến sự can thiệp của luật pháp, đưa người tình cũ ra trước vành móng ngựa và lĩnh án 6 năm tù giam.

 

Sau vụ việc này, báo chí đặt cho Sgarbi biệt danh “trai gọi Thụy Sĩ”. Thủ đoạn của tay lừa đảo 44 tuổi này là săn đón những phu nhân giàu có, từng bước tạo dựng lòng tin, chiếm tình cảm và cuối cùng là tiền bạc. “Vũ khí” của Sgarbi là những đoạn phim mùi mẫn giữa hắn và nạn nhân, được quay lén tại khách sạn.

 

Tháng 9/2007, trong một lần hẹn hò với Klatten tại khách sạn, Sgarbi bịa chuyện gặp rắc rối và lừa vay bà 7 triệu euro để giải quyết, nếu không sẽ bị mafia trả thù. Sau lần đầu trót lọt, Sgarbi thuyết phục Klatten bỏ chồng và gửi 290 triệu euro vào một tài khoản để trang trải cuộc sống của hai người trong tương lai.

 

Lúc này, Klatten đã tỉnh táo hơn và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, Sgarbi dọa tiết lộ đoạn băng sex của hai người tại khách sạn, đòi bà Klatten trả 49 triệu euro. Sau khi cân nhắc kỹ, Klatten đã quyết định báo cảnh sát vào tháng 1 năm ngoái. Kết quả là Sgarbi bị bắt và kết án 6 năm tù, sau khi thú nhận đã lừa tình-tiền đối với Klatten và ba phụ nữ giàu có khác.

 

Những tưởng vụ bê bối tình-tiền của Susanne Klatten đến đây là khép lại, nhưng lại có 3 người tiếp tục tống tiền bà với lời đe dọa đang sở hữu cuốn băng sex trên.

 

Võ Hiền

Theo Reuters