Niềm đam mê xe hơi của một cầu thủ MU

(Dân trí) - Tiền vệ Michael Carrick của đội Manchester United (MU) bắt đầu niềm đam mê xe hơi của mình bằng một chiếc Ford Fiesta, rồi tới Dodge Viper, sau đó là Aston Martin như Điệp viên 007. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì anh từng có trong gara.

 
Niềm đam mê xe hơi của một cầu thủ MU - 1
 
Ngôi sao bóng đá có thu nhập 80.000 bảng/tuần này thú nhận, đúng là anh mua nhiều xe, nhưng cũng không hơn nhiều người khác. “Nơi tôi sống bây giờ, ở Cheshire, tôi thấy những chiếc ô tô tuyệt nhất mọi thời đại, những Mercedes, BMW, Bentley... Tất cả đều do các cầu thủ cầm lái,” Michael Carrick nói. “Miễn nó không xuất phát từ sự ngạo mạn thì tôi nghĩ như thế cũng không có gì xấu. Chúng tôi cũng chỉ là những người bình thường.”

 

Người ta nói rằng xe thể hiện tính cách chủ nhân. Cristiano Ronaldo sở hữu một chiếc Ferrari - sự kết hợp hoàn hảo, nhưng trường hợp Michael Carrick lại khác. Ít ai ngờ rằng một người điềm tĩnh như anh lại thích ngồi sau vô-lăng siêu xe Dodge Viper động cơ V10 8.0L.

 

Nhưng đó là sự thật, anh đã sở hữu chiếc xe “hung thần” này của Chrysler trong nhiều năm. Carrick mua chiếc Dodge Viper khi anh mới 20 tuổi.

 

“Quả thật chiếc xe không giống cá tính của tôi, nhưng ngay lần đầu tiên trông thấy, tôi đã biết là mình phải có nó. Tôi muốn cái gì đó khác với tất cả các cầu thủ khác, và người đại diện của tôi có quen người ở Chrysler,” Carrick nhớ lại.

 

“Tôi không biết chính xác mình chờ đợi điều gì, nhưng người đó đã lái chiếc xe tới nhà tôi ở Romford, Essex. Tôi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú và nhìn ra ngoài cửa sổ, và tôi hoàn toàn bị chiếc xe hút hồn. Tôi tự nhủ: Đây là cái mình cần!”
 
Niềm đam mê xe hơi của một cầu thủ MU - 2

 

Tôi nhớ là khi tôi lái xe tới trung tâm huấn luyện, cả đội đã sốc. Họ nghĩ tôi mất trí,” Carrick nói.

 

Giống như các cầu thủ khác ở Premier League, tiền vệ Carrick, 27 tuổi, rất mê xe hơi. Với thu nhập 80.000 bảng Anh mỗi tuần, Carrick sắm cho mình đủ loại xe: Mercedes SL 55 AMG, Aston Martin DB9,… Nhưng để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, anh chỉ chạy chiếc Audi A6 khiêm tốn. Lý do có lẽ là vì Sir Alex Ferguson của MU thể hiện rõ thái độ không hài lòng với việc các học trò của mình lái siêu xe.

 

“Sir Alex giám sát rất kỹ các cầu thủ trẻ. Và quả tình, trong bãi đậu xe ở Carrington (sân tập của MU), hầu như không có siêu xe. Ngoài xe của Ronaldo, hầu hết là Range Rover và BMW - những chiếc xe gia đình. Chúng đều tốt cả, nhưng không phô trương, nổi bật,” Carrick nói.

 

Nói về chiếc ô tô đầu tiên của mình, anh cho biết đó là một chiếc Ford Fiesta Ghia cũ màu bạc. “Nó thậm chí còn không có đầu đọc CD. Tôi đã phải đem máy nghe nhạc cá nhân theo, để bên ghế phụ.”

 

Carrick dùng chiếc Fiesta được gần 2 năm thì chuyển sang một chiếc BMW 328, cũng là xe cũ. “Tôi đã cho cha chiếc Fiesta và nghĩ rằng đó là một việc tốt mình làm cho cha. Ông ấy đem xe tới xưởng và bị “chóng mặt” với hóa đơn dịch vụ, vì tôi chưa bao giờ đem xe đi bảo dưỡng. Chiếc xe cần thay phanh, lốp, đủ thứ,” Carrick nhớ lại.

 

Khi đó, anh đã “phải lòng” thương hiệu BMW, nên mua một chiếc 328 và sau này là X5 ngay khi chiếc xe mới ra mắt. “Tôi thực sự có cảm giác phấn chấn khi sở hữu chiếc BMW X5. Đó là chiếc ô tô mới đầu tiên của tôi,” Carrick nhớ lại.

 

Sau X5 là Dodge Viper. Năm 2004, Carrick mua xe Mercedes SL 55 AMG và ngày càng ít lái chiếc Dodge. Khi được bạn gái nhắc nhở rằng chiếc xe đã lâu chỉ nằm trong gara, Carrick đã quyết định bán nó.

 
Niềm đam mê xe hơi của một cầu thủ MU - 3
 

“Xe Merc rất đẹp và thực sự mạnh mẽ, nhưng theo cách khác với Dodge. Nó đẳng cấp hơn. Thêm nữa, Merc là một chiếc mui trần,” anh nói.

 

Trước khi về đầu quân cho MU vào ngày 31/7/2006 với giá chuyển nhượng 18,6 triệu bảng Anh, Carrick sở hữu một chiếc Aston Martin DB9, nhưng sau đó đã đổi sang chiếc Mercedes CL 63 AMG. Anh cũng đã mua một chiếc Mercedes M-Class 4x4.

 

Niềm đam mê xe hơi của một cầu thủ MU - 4
Michael Carrick thử ngồi vào chiếc xe đua F1 của đội Red Bull, bên phải là tay đua Mark Webber người Úc

 

Để thỏa niềm đam mê tốc độ, Carrick đã có mặt tại nhiều đường đua để thử các siêu xe. Gần đây nhất, anh đã cùng bố và anh trai tới đường đua Croft, ở North Yorkshire khi biết tại đây người ta cho thử xe đua. Vì đã từng lái xe Formula Ford, Caterham và Ferrari, nên Carrick khá tự tin khi chọn chiếc Ginetta G20 hai chỗ để lái thử. Nhưng không may, anh đã bị mất lái và lao xe vào rào chắn bên đường. “Tôi thực sự xấu hổ về sự việc,” Carrick nói.

 

Khi được hỏi, nếu MU giành được cả 5 chiến thắng trong mùa giải này (FA Cup, Premier League, Champions League, Carling Cup, và Fifa Club World Cup), liệu anh có tự thưởng cho mình một món quà đặc biệt?

 

“Có lẽ. Có thể tôi sẽ sắm một chiếc Ferrari như Ronaldo. Có thể ở đâu đó người ta bán rẻ,” anh nói và cười lớn, có vẻ như muốn nhắc tới vụ đồng đội Ronaldo gây tai nạn với chiếc Ferrari 599 GTB.

 

Nhật Minh

Theo Daily Mail

Dòng sự kiện: Xe của "sao"