Bạn đọc viết:

"Người dân khốn khổ, bị phạt cả tháng lương vì sai phạm của đăng kiểm"

PV

(Dân trí) - Muốn đi kiểm định ô tô đúng hạn cũng khó, trong khi lái xe hết hạn đăng kiểm ra đường thì có nguy cơ bị CSGT phạt, người dân đang khốn khổ, mất ăn mất ngủ, theo đúng nghĩa đen, vì ngành đăng kiểm.

Ngày 10/3, Hà Nội có 2 trung tâm đăng kiểm từng bị đóng cửa đã được hoạt động trở lại , nhưng tình hình xếp hàng của các chủ xe vẫn vô cùng căng thẳng, khi mà mỗi trung tâm chỉ có 1-2 dây chuyền kiểm định hoạt động và ưu tiên cho các xe "biển vàng", tức là xe hoạt động dịch vụ vận tải.

Người dân khốn khổ, bị phạt cả tháng lương vì sai phạm của đăng kiểm - 1

Hiện nay ở nhiều trung tâm đăng kiểm, chủ ô tô phải xếp hàng 2-3 ngày mới đến lượt đưa xe vào kiểm định (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu xác định được là cứ xếp hàng trong ngày sẽ tới lượt thì có lẽ các chủ xe cũng không đến mức mệt mỏi và bức xúc như hiện nay. Thực tế là nhiều chủ xe đã xếp hàng xuyên đêm, ăn chực nằm chờ 2 ngày ở trước trạm đăng kiểm mà vẫn "tay trắng" ra về, vì khi đến lượt thì trung tâm lại bị đóng cửa để kiểm tra hoặc xe không đạt một chỉ tiêu nào đó, phải về khắc phục rồi quay lại xếp hàng từ đầu.

Cũng đã có trung tâm đăng kiểm áp dụng hình thức đăng ký online nhưng thực tế khi tới nơi, chủ xe vẫn phải xếp hàng như bình thường, gây không ít bức xúc.

Theo báo chí phản ánh, có một số chủ xe thậm chí còn đen đủi tới mức khi vừa tới lượt nộp giấy tờ để làm thủ tục kiểm định xe thì công an tới kiểm tra đột xuất, niêm phong toàn bộ giấy tờ tại trung tâm đăng kiểm. Vậy là chủ xe tạm thời "mất" giấy tờ, có muốn sang trung tâm đăng kiểm khác xếp hàng cũng không được.

Cá nhân tôi khi mang xe đăng kiểm ở trung tâm 29.03V ở quận Đống Đa, Hà Nội hồi cuối tháng 1 đã rất ngán ngẩm khi thấy hai dãy ô tô xếp hàng dài tới tận cây xăng ở đầu đường Láng Thượng, tức là khoảng 1km vào lúc 8 giờ sáng. Trước khi đi, tôi nhẩm tính sẽ mất một buổi sáng nhưng trên thực tế đã mất cả ngày. Đó là xe còn mới, để nguyên bản và tôi đã kiểm tra thông tin phạt nguội trước khi đi đăng kiểm nên không phải đi lại, xếp hàng vài lượt như một số chủ xe khác.

Tôi thấy như vậy quá lãng phí nguồn lực xã hội. Thêm vào đó, việc từng dãy ô tô xếp hàng trước các trung tâm đăng kiểm gây ảnh hưởng đến giao thông. Chưa kể, việc nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm, ăn ngủ ngay tại xe để chờ đăng kiểm đã tạo nên cảnh tượng khá nhếch nhác, phản cảm.

Mức phạt quá hạn đăng kiểm từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng như hiện nay tương đương với một tháng lương cơ bản của nhiều người, nên thật sự là khi chưa đăng kiểm được cho xe, ai cũng thấy bất an, "ăn không ngon ngủ không yên", ra đường thì nơm nớp lo bị CSGT phạt.

Tôi cho rằng, với thực trạng đăng kiểm đang căng thẳng như hiện nay, chính phủ nên cân nhắc cho phép tự động gia hạn chứng nhận kiểm định xe cơ giới thêm 60 ngày, để chủ xe đỡ bị phạt oan vì điều khiển xe hết hạn đăng kiểm ra đường. Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm không phải là lỗi của người dân nhưng tại sao người dân đang phải chịu cảnh xáo trộn cuộc sống và công việc, lại có nguy cơ bị phạt vi phạm luật giao thông.

Bạn đọc Đức Anh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.